1 năm tù treo cho bà mẹ bỏ rơi con vừa sinh trong vườn cà phê
9:31 AM Thứ bảy, ngày 25 tháng hai năm 2012- Chuyên mụcTin tức|Sự kiện hàng ngày |
Do sinh xong mệt nên Thành vào nhà nghỉ, để mặc cháu bé ở gốc cà phê. Vài giờ sau, bà mẹ mới sinh quay ra chỗ con nhưng không còn thấy nữa.
Trưa ngày 3/9/2011, thai phụ Trần Thị Thành (SN 1971, trú tại thôn 15, xã Ea Kuếh, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) thấy đau bụng nên một mình đi ra vườn cà phê của gia đình cách nhà khoảng 30 mét để vệ sinh.
Tuy nhiên, Thành trở dạ đau đẻ rồi sinh ra một bé trai khỏe mạnh. Do sinh xong mệt nên Thành vào nhà nghỉ để mặc cháu bé ở gốc cà phê. Vài giờ sau, Thành quay ra chỗ con nhưng không còn thấy nữa.
![]() |
| Trần Thị Thành. |
Đến 16h cùng ngày, chị Vang Thị Loan (SN 1955, cách nhà Thành khoảng 150m) đi bón phân cho cà phê về thì phát hiện trong rẫy nhà mình một tử thi trẻ sơ sinh đã chết trong tình trạng không quần áo, bị mất một cánh tay trái với phần bụng dưới và hai chân.
Sau khi điều tra, cơ quan công an huyện Cư M’gar đã xác định bé sơ sinh này là con ruột của Trần Thị Thành. Sau đó, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can Trần Thị Thành về tội “giết người”.
Ngày 24/2, TAND huyện Cư M’gar tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thành mức án một năm tù nhưng cho hưởng án treo vì “bỏ mặc con mới sinh đến chết”.
Mai Vũ
Có thể bạn quan tâm >>Xem thêm
Tin mới nhất
Tin tiếp theo
17/05 'Chiến thuật của Trung Quốc đang gây bất ngờ'
17/05'Đừng để con em chúng ta khổ vì sự học'
16/05Thủ tướng: 'Sẽ sửa đổi những chính sách đất đai bất cập'
16/05Không để Trung Quốc tự tung tự tác trên Biển Đông
16/05Vệ tinh VINASAT-2 vào quỹ đạo an toàn
15/05'Phụ huynh đạp đổ cổng trường là tai nạn đáng tiếc'
