Tin mới

22 năm ôm con cùng nhân tình trốn truy nã

Thứ bảy, 05/04/2014, 17:52 (GMT+7)

Biết nhiều đàn ông Trung Quốc có nhu cầu mua phụ nữ làm vợ\nPhượng đã tổ chức đường dây lừa đảo các cô gái trẻ sang rồi bán lấy tiền. Sau\nkhi bị bắt Phượng đã ôm con cùng nhân tình bỏ trốn 22 năm mới ra đầu thú.

 

 

 

(Tinmoi.vn) Biết nhiều đàn ông Trung Quốc có nhu cầu mua phụ nữ làm vợ Phượng đã tổ chức đường dây lừa đảo các cô gái trẻ sang rồi bán lấy tiền. Sau khi bị bắt Phượng đã ôm con cùng nhân tình bỏ trốn 22 năm mới ra đầu thú.

Ngày 3/4, Công an huyện Yên Thế, Bắc Giang cho biết, đã vận động đối tượng Lê Thị Phượng, 42 tuổi, ở thị trấn Bố Hạ, Yên Thế, ra đầu thú. Phượng là đối tượng có lệnh truy nã về hành vi trốn thi hành án từ năm 1992 đến nay.

Theo cáo trạng năm 1991, Phượng chưa đầy 20 tuổi, thường xuyên lên Lạng Sơn buôn bán nên biết có nhiều đàn ông Trung Quốc cần mua phụ nữ về làm vợ nên Phượng cùng với Lê Văn Tốt, ở phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang, lừa các cô gái trẻ sang Trung Quốc bán lấy tiền chia nhau. Theo đó, chúng đã lừa được 2 thiếu nữ đưa lên Lạng Sơn, “nhờ” Đàm Văn Mão, ở bản Nà Cà, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn), đưa đi vượt biên theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc bán. Do các bị hại trốn được, quay về tố cáo nên Phượng, Mão, Tốt lần lượt bị bắt. Năm 1992, Phượng bị xử mức án 5 năm tù giam nhưng do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cô ta được hoãn thi hành án. Lợi dụng Chính sách nhân đạo này, Phượng đã ôm con bỏ trốn và bị truy nã về hành vi trốn thi hành án.

22 năm ôm con cùng nhân tình trốn truy nã

Đối tượng Lê Thị Phượng.

Thời gian đầu, Phượng ôm con gái gần hai tuổi theo người tình trốn vào các tỉnh miền Nam. Do thường xuyên thay đổi nơi ở, việc làm không ổn định nên cuộc sống hết sức khó khăn. Đã vậy, gã nhân tình lại thường xuyên đánh đập, hành hạ hai mẹ con. Trong một lần như thế, con gái Phượng đã bị người tình "lỡ tay” đánh chết.

Sau đó, Phượng gặp, sống như vợ chồng với anh Hoàng Văn Hải (SN 1970) ở thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An (Cao Bằng) có nhiều năm vào miền Nam làm thuê. Đến khi sinh con vào năm 1995, hai người cùng về Cao Bằng sinh sống. Ở quê chồng, hàng ngày vợ chồng Phượng buôn bán gia cầm tại chợ huyện nên dần có của ăn của để. Tại đây, Phượng đổi tên là Lê Thị Hương nên suốt thời gian dài không ai biết thị là kẻ đang có lệnh truy nã.

 Trong thời gian Phượng trốn khỏi địa phương, Công an huyện Yên Thế luôn truy tìm theo dấu vết của thị. Năm 2013, hay tin Phượng đang trốn tại Cao Bằng, nhiều lần Công an huyện phối hợp với Phòng Truy nã tội phạm (PC52- Công an tỉnh) cử cán bộ đến tìm hiểu nhưng do đối tượng đã thay đổi tên gọi, thời gian bỏ trốn đã lâu nên việc bắt giữ chưa thành công. Hỗ trợ công tác truy tìm, Công an huyện Yên Thế tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng kêu gọi người thân, gia đình vận động Phượng ra đầu thú, chấp hành bản án.

Khoảng 10 giờ, ngày 9-1-2014, Lê Thị Phượng được người thân đưa đến trụ sở Công an huyện Yên Thế đầu thú. Tại cơ quan công an, thị khai: Do ám ảnh tội lỗi gây ra, lại biết lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm nên luôn nơm nớp lo sợ bị bắt sẽ ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, gia đình tại nơi cư trú. Biết khó thoát lưới trời, lại được chồng con, gia đình vận động, Phượng quyết định ra đầu thú.

Thiếu tá Lê Tiến Toàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an huyện Yên Thế) cho biết: Gửi thư liên ngành vận động đối tượng trốn truy nã ra đầu thú là việc làm được đơn vị thực hiện thường xuyên. Nhờ vậy, đã cảm hóa nhiều tội phạm nguy hiểm, trốn truy nã trong thời gian dài ra đầu thú, chấp hành hình phạt. Từ đầu năm 2014 đến nay, Công an huyện Yên Thế đã bắt giữ, vận động 7 đối tượng trốn truy nã ra đầu thú, giao cho các đơn vị chức năng xử lý.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news