Ngày 18 tháng 03 năm 2010

‘Bỗng dưng’ tái nghèo


Bài viết cập nhật lúc: 08:54 ngày 09/02/2010

Khi có nghị quyết 30A của Chính phủ, nhiều hộ gia đình thoát nghèo ở Minh Hóa, Quảng Bình, bỗng… tái nghèo. Có thôn, chỉ còn 30% hộ nghèo nhưng báo cáo cấp trên có đến 70% hộ nghèo.

Huyện rẻo cao Minh Hoá (Quảng Bình) là huyện nghèo. Những năm trước, số hộ nghèo giảm mạnh, nhưng khi có nghị quyết 30A của Chính phủ, số hộ nghèo đột nhiên tăng vọt.

Người Minh Hoá đang nhận được sự hỗ trợ từ chính sách giảm nghèo nhưng các địa phương cơ sở lại lợi dụng để báo cáo tăng số hộ nghèo nhằm hưởng lợi.

Cụ thể, trước đây, thôn Cầu Lợi 1 (xã Xuân Hoá) báo cáo cấp trên chỉ còn 30% hộ nghèo. Làng được xã, huyện, tỉnh biểu dương. Nhưng liền sau đó, rà soát hộ nghèo để được hưởng những chính sách từ nghị quyết 30A của Chính phủ, ban lãnh đạo hôn Cầu Lợi 1 đã họp bàn phải tăng suất hộ nghèo để được hưởng. Trưởng xóm, trưởng thôn đã thoát nghèo được đưa vào hộ nghèo, tăng thêm bà con họ hàng vào danh sách, sau đó báo cáo lên xã thôn có đến 70% hộ nghèo.

Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Hoá, ông Đinh Minh Thương thừa nhận, sự việc trên là “nghiêm trọng”. Do lẽ, xã đã lập ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo gồm các trưởng thôn, đại diện các chi hội đoàn thể với hình thức bình xét công khai nhằm công nhận hộ nghèo mà vẫn có thôn “làm gian, làm dối”. Sửa sai, UBND xã Xuân Hoá đã huỷ kết quả rà soát hộ nghèo của thôn Cầu Lợi 1 và buộc ban lãnh đạo thôn phải viết tường trình.

Không riêng gì Xuân Hoá mà 16 xã, thị trấn của huyện Minh Hoá báo cáo hộ nghèo năm 2009 tăng so với 2008. Ông Đinh Cảnh Toàn, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, cho biết: “Trước thực trạng đó, UBND huyện đã trả lại toàn bộ báo các của các xã và yêu cầu rà soát lại đúng quy trình, chính xác với thực tế”.

Ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước, bà Hồ Chân không làm gì, suốt ngày cho gà ăn… gạo trợ cấp.

Nhiều xã ở Minh Hoá đã áp dụng cách cho điểm các vật dụng trong nhà người dân để “phát hiện” hộ nghèo.

Tuy nhiên, người dân phản ứng trước việc, ti vi màn hình phẳng plasma lại cho ba điểm như ti vi đen trắng. Xe máy đời mới được cho thang điểm ngang với xe máy cũ của Trung Quốc, nồi cơm điện được cho điểm bằng với nồi đun củi. Ông Đinh Xuân Trạng, người Quy Đạt, bức xúc: “Cho điểm kiểu đó thì người nghèo chịu thiệt. Có khi người giàu lại được lời”.

Vì chấm điểm vật dụng nên các xã đưa cả cưa máy (chạy xăng), vốn là công cụ phá rừng của người dân, vào chấm điểm nhằm “phát lộ” hộ nghèo. Nhiều người dân ở Minh Hóa cho rằng, cách công nhận tiêu chí này là khuyến khích sắm máy cưa xăng để được bình chọn hộ nghèo và gián tiếp khuyến khích phá rừng.

Trao đổi với Đất Việt qua điện thoại, lãnh đạo phòng thương binh xã hội huyện Minh Hoá cho biết sẽ chấn chỉnh, rà soát thật cụ thể việc xét chọn hộ nghèo. Theo đó, huyện sẽ chỉ đạo cách tính điểm cần công khai và loại cách tính điểm cưa máy như nhiều xã đang làm.

Hiện, người nghèo ở Minh Hoá mỗi khẩu nhận hỗ trợ 15 kg gạo một tháng, những trẻ em vừa sinh ra, được làm giấy khai sinh cũng được nhận lượng gạo như người lớn. Với nhiều hộ nghèo, số gạo được cấp phải dùng chắt chiu để cuối tháng không phải ăn cháo cầm hơi. Ngược lại, nhiều “hộ nghèo” trong huyện Minh Hóa có cách sử dụng gạo… không giống ai.

Bà Hồ Chân (vùng Loòm, xã Trong Hoá) gạo cấp dùng không hết nên suốt ngày ngồi cho đàn gà chưa đầy 10 con ăn “vỗ béo”.

Theo nhiều người trong vùng, bà Chân cũng như nhiều hộ nghèo ở đây bỏ hoang nương rẫy vì ỷ lại có gạo cấp hằng tháng.

Ông Dinh Xuân Hữu, Bí thư Đảng uỷ xã Trọng Hoá, cho biết, xã sẽ tiến hành vận động, giáo dục người dân và huy động hội phụ nữ, đoàn thanh niên, cựu chiến binh cùng vào cuộc để nâng cao nhận thức của bà con về sự cần thiết của lao động, nâng cao đời sống chứ không dựa vào trợ cấp của Nhà nước.

Theo www.baodatviet.vn


Tin tiếp theo