Ngày 03 tháng 09 năm 2010

Khởi tố tài xế hất cảnh sát lên nóc capô


Bài viết cập nhật lúc: 09:59 ngày 28/06/2009
Nguyễn Khắc Cương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hà Anh.

Chiều 27/6, công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã khởi tố Nguyễn Khắc Cương (23 tuổi) về hành vi "chống người thi hành công vụ".
> Tài xế taxi hất cảnh sát lên capô đầu thú/ 20 phút kinh hoàng trên capô của thượng sĩ cảnh sát

Tại cơ quan điều tra, Cương khai, sau khi hất người cảnh sát giao thông trên capô taxi xuống đường, Cương đã đánh xe về quê - Hưng Yên và trốn ở gần đó. Được gia đình động viên, sáng 27/6, nam thanh niên này đã lên trình diện cảnh sát.

Theo công an quận Hai Bà Trưng, khi bị tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ, ngoài đỗ sai vị trí, chiếc xe do Cương lái còn không có giấy tờ. "Trước đó, cậu ta đã mang giấy tờ xe đi cầm cố để lấy tiền chi tiêu việc cá nhân", một cán bộ điều tra nói.

Thượng sĩ Tuấn Anh đã phải nằm trên capô chiếc xe này suốt 5km. Ảnh: Khương Minh.

Chiếc xe Matiz màu xanh hất thượng sĩ Tuấn Anh suốt 5km được gia đình đưa đến cơ quan điều tra. Tuy nhiên, toàn bộ nhãn mác Phú Đông cùng số điện thoại trước đó đã bị bóc. Cảnh sát xác định xác định đây là taxi dù.

Trước đó một tuần (sáng 21/6), tại ngã tư Bùi Thị Xuân - Trần Nhân Tông (Hà Nội), khi được cảnh sát yêu cầu xuất trình giấy tờ xe do đỗ sai vị trí, tài xế Nguyễn Khắc Cương chốt cửa, lùi xe lại khoảng một mét rồi phóng vọt xe lên phía trước, bất chấp tính mạng của thượng sĩ Tuấn Anh đang đứng trước đầu xe. Viên cảnh sát nhanh chân nhảy lên nóc capô tránh cú đâm trực diện.

Lạng lách qua một loạt tuyến phố (dài 5km), vượt qua tất cả đèn đỏ, chiếc xe chỉ chịu giảm tốc khi đâm vào một cột bê tông tại gần cầu Long Biên. Lợi dụng cơ hội này, thượng sĩ cảnh sát đã nhảy xuống đất.

Năm 2007 và 2008, hai vụ tài xế hất cảnh sát lên nóc capô cũng đã bị khởi tố về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Hà Anh

Theo vnexpress.net


Tin tiếp theo