Ngày 14 tháng 03 năm 2010

Lý Băng Băng: Làm người không nên gượng ép


Bài viết cập nhật lúc: 06:05 ngày 07/02/2010
Lý Băng Băng: Làm người không nên gượng ép

“Ngay cả khi dành được giải thưởng Kim Mã, tôi thực sự rất cảm động nhưng tôi càng hiểu rõ hơn rằng cho dù được hay không được tôi vẫn là tôi”.

Năm 2008 với diễn xuất thành công trong The Knot, Lý Băng Băng vinh dự nhận được giải thưởng Bách Hoa Kim Kê dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Năm 2009, may mắn lại lần nữa mỉm cười với cô khi cái tên Lý Băng Băng trong tuyệt phẩm Phong thanh được xướng lên trên sân khấu LHP Kim mã. 

Lý Băng Băng: Làm người không nên gượng ép, Phim, Lý Băng Băng,diễn viên,Hoa ngữ
Lý Băng Băng: Làm người không nên gượng ép, Phim, Lý Băng Băng,diễn viên,Hoa ngữ

Lý Băng Băng

Đúng như lời mà Lý Băng Băng từng nói khi đón nhận danh hiệu Ảnh hậu Kim mã: “Cuộc đời con người thật có ý nghĩa. Cảm ơn mọi câu chuyện đã xảy ra trong cuộc đời tôi. Cho tới ngày hôm nay, cuộc sống của tôi thực sự từng bước được thay đổi nhờ có những câu chuyện đầy kịch tính đó”.

Lý Băng Băng: Làm người không nên gượng ép, Phim, Lý Băng Băng,diễn viên,Hoa ngữ
Lý Băng Băng: Làm người không nên gượng ép, Phim, Lý Băng Băng,diễn viên,Hoa ngữ

 Trở về Bắc Kinh trong niềm hạnh phúc và khoe với ông chủ quản lý giải thưởng Kim mã danh giá

Bước sang năm 2010, Lý Băng Băng lại lần nhận lời mời từ tạp chí thời trang Vogue làm gương mặt trang bìa và chia sẻ những câu chuyện cuộc đời của mình. “Tôi cũng khá tin vào số mệnh. Luôn nghĩ rằng điều gì không phải là của bạn, thì chắc chắn không phải là của bạn. Cuộc đời con người không nên quá gượng ép… Có lẽ cũng chính vì vậy mà tôi không khi nào vì một chuyện nào đó đột nhiên trở nên chùn bước, hay hứng khởi bất thường. Ngay cả khi dành được giải thưởng Kim Mã, tôi thực sự rất cảm động nhưng tôi càng hiểu rõ hơn rằng cho dù được hay không được tôi vẫn là tôi”.

Duyên số nghiệp đời 

Lý Băng Băng: Làm người không nên gượng ép, Phim, Lý Băng Băng,diễn viên,Hoa ngữ
Lý Băng Băng: Làm người không nên gượng ép, Phim, Lý Băng Băng,diễn viên,Hoa ngữ

Yêu thích văn nghệ, các môn xã hội…

Lý Băng Băng cho hay cô yêu thích văn nghệ, các môn xã hội. Tuy nhiên, do trưởng thành trong niên đại cũ nên quan niệm về ngành nghề nghệ thuật như ca hát, vũ đạo… không được xem là nghề chính trực, không có tương lai. Tuy nhiên, khả năng về lĩnh vực văn học nghệ thuật của cô lại khá tốt, ngược lại hẳn với những điểm số không mấy khả quan của các môn tự nhiên.  “Cho nên lúc bấy giờ tôi rất thiếu tự tin, luôn cảm thấy mình bị khinh miệt. Rồi tôi nghĩ mình thật ngu ngốc. Em gái thi cử đạt điểm rất cao mà khi về nhà vẫn khóc vì chưa đạt điểm tuyệt đối khiến tôi thấy vừa tức giận vừa buồn. Tuy nhiên, cho tới khi thi đỗ đại học kịch hý Thượng Hải thì mọi việc đã hoàn toàn thay đổi.

Lý Băng Băng: Làm người không nên gượng ép, Phim, Lý Băng Băng,diễn viên,Hoa ngữ

… từng là cô giáo dạy Nhạc tiểu học

“Thi đỗ đại học là quyết định chủ động chịu trách nhiệm với cuộc đời mình đầu tiên của tôi. Bởi trước đó tôi luôn nằm trong tuyp người nhút nhát, nghe theo sắp đặt của cha mẹ, lời khuyên của người xung quanh. Nói đúng hơn việc lựa chọn thi vào đại học sư phạm trước đó cũng được tôi cho rằng đây là mục đích lớn nhất, mục tiêu cuối cùng của cuộc đời. Nhưng sau này tôi đã hiểu ra rằng thi đỗ đại học chỉ là một sự khởi đầu mà thôi”.
    
Thẳng thắn , vui buồn bất chợt 

Lý Băng Băng: Làm người không nên gượng ép, Phim, Lý Băng Băng,diễn viên,Hoa ngữ
Lý Băng Băng: Làm người không nên gượng ép, Phim, Lý Băng Băng,diễn viên,Hoa ngữ

Tính cách đặc trưng của cung tuổi song ngư…

Cách Lý Băng Băng đối diện với mọi vấn đề trong cuộc sống cũng giống như âm vực khá cao của giọng nói. Chính cô cũng phải công nhận: “So với những người con gái khác tôi khá nóng tính, ‘ăn to nói lớn’, rất sợ những câu chuyện ‘vòng vèo’. Tôi thường xuyên phải nhắc với bạn bè ‘Xin đừng đưa đường dẫn lối gì hết. Tôi mệt chết mất. Đi vào chủ đề chính nào…”. Đặc điểm này được đánh giá xuất phát từ bản tính đặc trưng của cung tuổi Song Ngư ‘cứng đầu’ nhưng lại rất đa sầu đa cảm.

Lý Băng Băng: Làm người không nên gượng ép, Phim, Lý Băng Băng,diễn viên,Hoa ngữ
Lý Băng Băng: Làm người không nên gượng ép, Phim, Lý Băng Băng,diễn viên,Hoa ngữ

 … phản ánh lên cuộc đời …

Lý Băng Băng: Làm người không nên gượng ép, Phim, Lý Băng Băng,diễn viên,Hoa ngữ
Lý Băng Băng: Làm người không nên gượng ép, Phim, Lý Băng Băng,diễn viên,Hoa ngữ

… và cả những vai diễn của Lý Băng Băng

Lý Băng Băng cũng thú nhận: “Tôi rất hay khóc, cũng khóc ‘giỏi’ lắm. 15 tuổi khi còn học trường Sư phạm, tôi khóc suốt 3 năm ròng. Trường học khi đó có căn phòng nhỏ đặt riêng dụng cụ âm nhạc. Trước mỗi lần luyện đàn tôi cũng phải khóc ít nhất nửa tiếng hoặc 1 tiếng. Bạn có biết vì sao không? Khi mở nắp đàn ra, lại ngước nhìn xung quanh ánh đèn le lói từ những ngôi nhà ấm cúng, mùi hương thức ăn của bữa cơm gia đình… khiến tôi nhớ nhà vô cùng. Thời điểm đó cứ 1 tuần mà chưa nhận được thư của cha mẹ gửi tới là tôi lại suy nghĩ linh tinh rồi”.

Đại sứ bảo vệ môi trường

 Lý Băng Băng: Làm người không nên gượng ép, Phim, Lý Băng Băng,diễn viên,Hoa ngữ

Lấy ảnh hưởng sao lớn…

“Vài năm trước đây, đảm nhận vị trí đại sứ bảo vệ môi trường xanh, tôi nhìn thấy những số liệu khiến bất cứ một ai đều phải sửng sốt. Chúng ta đang phải đối diện với những vấn đề hết sức quan trọng cần giải quyết càng sớm càng tốt. Để loại bỏ những nguy cơ không đáng có, mỗi người hãy tự giác, tự chủ mọi hành động của mình. Hãy tôn trọng mái nhà chung của nhân dân toàn cầu” – Lý Băng Băng nói về công việc mình đang thực hiện với cả nhiệt huyết và lòng thành khẩn.

 Lý Băng Băng: Làm người không nên gượng ép, Phim, Lý Băng Băng,diễn viên,Hoa ngữ
Lý Băng Băng: Làm người không nên gượng ép, Phim, Lý Băng Băng,diễn viên,Hoa ngữ Lý Băng Băng: Làm người không nên gượng ép, Phim, Lý Băng Băng,diễn viên,Hoa ngữ

… làm công cụ để đưa ý thức bảo vệ môi trường ngày càng lan rộng

“Bầu trời mãi là mầu xanh lam, làn nước trong veo của đại dương sẽ mãi lấp lánh dưới ánh mặt trời, cây cối xanh lá tươi tắn… Khoảng cách giữa trời và đất sẽ mãi mãi đầy ắp sinh vật…. Tôi hy vọng được nhìn thấy một thế giới thế này mãi mãi…”.  


Theo 24h.com.vn


Tin tiếp theo