-
Tin mới nhất
- - Indonesia vô địch giải U13 Đông Nam Á
- - Vòng 22 giải VĐQG: Ân đền, oán trả!
- - Đám cưới của ái nữ nhà Clinton
- - Đám cưới rộn ràng của Chelsea Clinton
- - Rộ tin đồn “bóng đá tình cảm” ở sân Vinh
- - Aurelio chưa hết duyên nợ với Liverpool
- - Azarenka kỷ niệm sinh nhật bằng chiến thắng ngọt ngào
- - Chuyển động của 3 đại gia châu Âu trước mùa giải mới
- - Sau Worlcup, HLV đội Triều Tiên phải làm… thợ xây
- - Red Bull xuất phát hàng đầu tại Grand Prix Hungary
-
Tin đọc nhiều nhất
- - Sau Worlcup, HLV đội Triều Tiên phải làm… thợ xây
- - ‘Quả phạt đền ngớ ngẩn nhất thế giới’
- - Tân binh Hernandez sút tung lưới MU
- - 7 khoảnh khắc đi vào lịch sử của Raul tại Real Madrid
- - Đám cưới của ái nữ nhà Clinton
- - Chuyển động của 3 đại gia châu Âu trước mùa giải mới
- - Đám cưới rộn ràng của Chelsea Clinton
- - Rộ tin đồn “bóng đá tình cảm” ở sân Vinh
- - Cúp vô địch sắp về Thủ đô
- - U13 Việt Nam dừng bước trước bán kết giải Đông Nam Á
Phố Núi lạc mất mùa XuânBài viết cập nhật lúc: 12:40 ngày 08/02/2010 Chiều qua, khi Eduardo (9-HPHN) dứt điểm tung lưới chủ nhà HAGL vào phút thứ 90 để ấn định chiến thắng 2-1 cho Hòa Phát.Hà Nội, cũng là lúc bóng ma thất bại của mùa bóng năm ngoái hiện về trên sân Pleiku. Một năm về trước, trong trận “mở hàng” sân nhà ở V.League 2009 của Gỗ, các CĐV phố Núi đã bàng hoàng khi chứng kiến đội bóng của họ thảm bại 0-3 trước “tân binh” Đồng Tháp. Và giờ cú sốc đó lại tái diễn. HAGL tiếp tục để thua một đội bóng vừa lên hạng trong trận mở màn sân nhà của mình. Khác biệt có chăng chỉ là tỷ số! Trái bóng V.League 2010 lăn qua hai vòng đấu, Gỗ cũng trắng tay cả hai vòng. Đây là sự khởi đầu của một ứng viên cho suất rớt hạng, chứ không phải của một đội bóng mang tham vọng làm lại và lấy lại ngôi vô địch sau một mùa bóng thất bát! Và trên thực tế, HAGL hiện cũng đang chìm ở đáy BXH. Mùa này, bầu Đức của Hoàng Anh không mạnh miệng tuyên bố vô địch như nắm trước. Thế nhưng, việc ông tìm mọi cách mời Kiatisak trở lại phố Núi để trao tay lái, dàn hòa với Lee Nguyễn sau những bất đồng, cũng như tập trung đầu tư việc “nội địa hóa” cầu thủ ngoại qua con đường nhập tịch, đã cho thấy cơn khát “ngôi vua” của ông Đức. Vậy mà giờ đội bóng của ông đã có dấu hiệu đi chệch đường đua vô địch ngay từ vạch xuất phát. Sự chệch hướng mà nhiều người bảo sẽ khiến chiếc ghế “thuyền trưởng” của Kiatisak trở nên rất “nóng”, còn các cầu thủ HAGL phải ăn một cái Tết không ngon. Theo www.baodatviet.vn Từ khóa bài viết "Phố Núi lạc mất mùa Xuân": bóng ma, Eduardo Da Silva, Hòa Phát Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Kiatisak Senamuang, lác mắt, Lee Nguyễn, phố núi, Pleiku, V-League, vô địch, Đoàn Nguyên Đức, đội bóng, Đồng Tháp, Đức |
- Giọt nước mắt của Lê Công Vinh
- Vợ, bạn gái cầu thủ Anh tẩy chay World Cup
- CĐV M.U tiếp tục tẩy chay nhà Glazer
- Capello thận trọng dù rơi vào bảng đấu nhẹ cân
- Wenger khó nuốt trôi thất bại, Ancelotti hết lời khen học trò
- Bà xã Beckham tiều tụy sau chuyến bay
- Chủ công Nguyễn Hữu Hà gia nhập Đức Long Gia Lai?
- Vòng 2 V.League 2010: 'Súng' nổ vang rền đón xuân
- Mất điểm tai hại, Milan để AS Roma soán ngôi nhì
- Terry tiếp tục 'méo mặt' vì các cô bồ
- Báo Telegraph hôm 30/7 cho hay một người phụ nữ trần truồng đã bị rơi từ trên mái của một tòa nhà ở trung tâm thành phố...
- Georgia Fenn, cô gái 19 tuổi sống ở Langton Green, Kent, Anh, đã bị hai cô bạn cùng phòng...
- - Chiều 31/7/2010, 37 thí sinh lọt vào vòng Chung kết HHVN 2010 đã tập kết ở Tuần Châu...
- Thủ tướng Berlusconi đau đầu về scandal liên quan đến...
- Thế hệ những người trẻ giàu có nhưng hư hỏng của Trung Quốc đã gây ra những...

