-
Tin mới nhất
- - Britney Spears: Tình yêu lao xuống… vực thẳm
- - Mỹ nhân Hàn Quốc ‘thế chân’ sao Hoa ngữ
- - Những con đường dẫn lối đến cửa tử
- - Bae Yong Joon vào viện thăm fan
- - Amy Winehouse “nổi trận lôi đình” với fan
- - Showbiz Việt và những cuộc ‘mất tích’ bí ẩn
- - Nhật Kim Anh cười khi bị đồn đã… chết
- - Chênh vênh
- - Kate Winslet dính phải lời nguyền Oscar?
- - Video: Lạc đà lướt ván điệu nghệ
-
Tin đọc nhiều nhất
- - Hồ Ngọc Hà có thai với Cường Đô la?
- - Gặp cụ ông 256 tuổi
- - Tại sao Hồ Ngọc Hà tạm ngưng biểu diễn?
- - Bae Yong Joon vào viện thăm fan
- - Nhật Kim Anh cười khi bị đồn đã… chết
- - Mỹ Tâm kết đôi với Tuấn Hưng
- - Kim Tuyến: “Tôi ly hôn khi mới 22 tuổi…”
- - ‘Sợi xích’ của Lê Kiều Như bị ‘chặt đứt’
- - Duy Mạnh rất sợ mất vợ
- - Người đẹp “Bí mật Eva” chấp nhận cuộc sống xa chồng
Susan Boyle “tuột” ngôi vị cao nhất tại Britain’s Got TalentBài viết cập nhật lúc: 10:32 ngày 31/05/2009 Mặc dù được kỳ vọng và đánh giá rất cao trước đêm chung kết của cuộc thi Britain’s Got Talent, nhưng người phụ nữ dễ mến đến từ Scotland Susan Boyle đã phải nhường vị trí cao nhất trong đêm chung kết, diễn ra vào tối qua 30/5, cho người khác.
Susan Boyle đã trình diễn lại ca khúc I Dreamed A Dream, ca khúc đã giúp cô gây ấn tượng mạnh mẽ với giám khảo và khán giả của cuộc thi Britain’s Got Talent trong vòng thi đầu tiên, gần 2 tuần trước đây. Tối qua 30/5, Susan Boyle cũng trình diễn lại ca khúc này. Kết thúc ca khúc, Susan còn thể hiện một vài bước nhảy khá gợi cảm và tự tin trên sân khấu. Trên sân khấu, Susan nói: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đang ở nhà, những khán giả có mặt tại đây”. Susan cho biết, theo cô, khoảng thời gian phải gánh chịu áp lực suốt mấy tuần qua cũng rất đáng nhớ vì cô đã có thêm nhiều bạn bè trên khắp thế giới. Giám khảo nữ duy nhất của chương trình Amanda cũng tỏ ra hài lòng với phần trình diễn của Susan Boyle. Còn giám khảo Simon Cowell thì dành lời khen ngợi cho sự dũng cảm của Susan: “Susan, cô có thể rời khỏi cuộc thi này và có rất nhiều điều đang chờ đợi cô ở nước Mỹ. Dù thắng hay thua, nhưng cô đã đúng khi có mặt tại đây vào tối nay để đối mặt với những lời chỉ trích cay nghiệt và đánh bại chúng. Dù chuyện gì xảy ra, cô vẫn có thể ngẩng cao đầu khi rời khỏi cuộc thi này”. Dù nhận được nhiều lời khen ngợi từ ba vị giám khảo, nhưng Susan Boyle lại không phải là người giành được nhiều phiếu bầu nhất từ các khán giả trong chương trình tối qua 30/5. Xếp trên cô là màn trình diễn của nhóm nhảy Diversity và họ cũng trở thành nhà vô địch mới của cuộc thi Britain’s Got Talent. Susan Boyle đã gửi lời chúc mừng tới nhóm nhảy Diversity và nói rằng: “họ là những người trình diễn tốt nhất” trong chương trình. Xếp sau nhóm nhảy Diversity và Susan Boyle là nghệ sĩ saxophone Julian Smith, một trong những bất ngờ lớn của đêm chung kết cuộc thi Britian’s Got Talent. Theo dantri.com.vn Từ khóa bài viết "Susan Boyle “tuột” ngôi vị cao nhất tại Britain’s Got Talent": Britain's Got Talent, cuộc thi, kỳ vọng, nhường, phụ nữ, Scotland, Susan Boyle, đánh giá, đêm chung kết |
- Người phụ nữ một đời say mê Hạ Uy Cầm
- Vẻ dữ dội và cuốn hút của Han Ji Hye
- Ngắm “hotboy” Kim Bum khi còn bé xíu
- Ảnh “độc” của Cao Thái Sơn và Lý Nhã Kỳ
- “Nóng” cùng Hannah Montana dịp hè
- Đấu giá ảnh nude của phu nhân tổng thống Pháp
- Girls Aloud : Sao truyền hình thực tế giàu nhất
- "Sao Mai" Hoàng Nghiệp: Tôi đi chậm nhưng chắc
- Những mỹ nhân Hollywood có nụ cười quyến rũ
- Ca sỹ đồng tính chê giọng “rocker quyến rũ”
- Trải qua 256 mùa xuân cuộc đời, cụ ông Li Ching-Yun ở Trung Quốc giờ đây chính thức...
- Tôi có tội! Cái tội giết chết chính tâm hồn con trai mình (Ảnh minh họa) Trong...
- Được mệnh danh là hot girl có bộ ngực ‘khủng’...
- - Sau khi hay tin ông Nguyễn Hữu Tùng bắt được “rùa thần” một số người có...
- Một cuộc triển lãm mới khai trương tại Viện bảo tàng nghệ thuật hiện đại...








