Ngày 09 tháng 02 năm 2010

TP Hồ Chí Minh: Tố cáo công an đánh người, ép cung


Bài viết cập nhật lúc: 02:18 ngày 24/05/2009
Anh Nhanh (phải) và anh Đức tại bệnh viện Trưng Vương. Nhiều vết thương thâm tím nằm khắp lưng anh Nhanh. Ảnh: V.TH
(PL)- Hôm qua (23-5), anh Cao Văn Nhanh (21 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM) đã phải vào Bệnh viện Trưng Vương điều trị do bị đánh thương tích.

Anh Nhanh cho biết anh bị hai công an của phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân dùng cây ma-trắc đánh trong lúc lấy lời khai về một vụ ẩu đả xảy ra vào trưa 22-5.

Theo tường trình của anh Nhanh, trưa 22-5, một người anh bà con với anh tên Trần Ngọc Đức gọi điện thoại báo việc đang lái xe cẩu thì bị một nhóm người đi trên xe ôtô 53M-0621 chặn đánh gãy tay. Lập tức anh Nhanh cùng một số người dùng xe gắn máy đuổi theo chặn xe ôtô này lại. Khi anh Nhanh gọi tài xế xuống để nói chuyện thì tài xế lái ôtô húc ngã xe máy của anh và tiếp tục bỏ chạy nên anh đã đập vỡ kiếng chắn gió xe ôtô. Đuổi theo tiếp, anh Nhanh thấy xe ôtô này đang đậu trong một kho sắt thép bên quốc lộ 1A thuộc phường Bình Hưng Hòa B. Thấy tài xế đang lội ra giữa ruộng rau muống, anh Nhanh cùng mọi người bỏ về.

Tối cùng ngày, anh Đức gọi điện thoại báo đang ở Công an phường Bình Hưng Hòa B và kêu anh Nhanh đến trụ sở công an phường để cung cấp các lời khai liên quan đến vụ việc. Tại công an phường, tiếp xúc với anh Nhanh gồm một người mặc thường phục và một người mặc cảnh phục tên Ngọc, mang quân hàm trung úy. Anh Nhanh bức xúc: “Hai anh này một mực bảo tôi ký vào biên bản là có đánh anh tài xế xe 53M-0621 nhưng tôi không chịu vì tôi đâu có đánh anh ta. Từ khoảng 7, 8 giờ tối hôm trước đến gần 2 giờ sáng hôm sau, hai anh này thay nhau dùng cây ma-trắc đánh vào lưng, vai tôi để buộc tôi ký vào biên bản với nội dung có đánh người. Không chỉ bị đánh bằng cây ma-trắc, tôi còn bị anh Ngọc cùm tay lại và dùng cả roi điện chích vào tay và hông. Sau đó, tôi đành phải ký vào biên bản là có đánh anh tài xế thì công an mới cho tôi về”.

Người nhà anh Nhanh đến Công an phường Bình Hưng Hòa B phản ánh thì có một người tên Hiếu xưng mình là lãnh đạo phường và nói cứ đưa anh Nhanh đi điều trị rồi báo lại cho ông ta. Nếu muốn ứng trước tiền để đưa anh Nhanh đi điều trị thì đến phường gặp ông để tạm ứng tiền.

Theo www.phapluattp.vn


Tin tiếp theo