-
Tin mới nhất
- - Học phí ĐH công khai cao nhất 15 triệu đồng/ tháng
- - Cô sinh viên ngành Hóa và cơ hội nhận bằng phát minh tại Mỹ
- - Công bố quyết định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh
- - Những điều cần biết khi điền hồ sơ ĐKDT
- - Công an Hà Nội vào cuộc vụ clip nữ sinh bị đánh
- - Vào ĐHQG Hà Nội được ‘khuyến mại’ thêm 1 bằng
- - Công an sẽ ‘vào cuộc’ truy vụ nữ sinh đánh nhau trên phố
- - 133 trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển sinh năm 2010
- - Hồi đáp Bộ trưởng, Giám đốc ĐH Thái Nguyên thấy tủi thân
- - Năm 2010 có 133 trường ĐH, CĐ không tổ chức thi
-
Tin đọc nhiều nhất
- - Truy tìm nữ sinh bí ẩn trúng số 4,7 tỷ đồng
- - Cô giáo 39 tuổi bị bắt vì trót “yêu” nam sinh 16
- - Thông tin bước đầu về nhóm nữ sinh trong video gây sốc
- - Nữ sinh bị đánh hội đồng học lớp 10
- - Choáng váng vì clip nữ sinh đánh bạn
- - Chân dung thật của con gái Thuyết “buôn vua”
- - Cái chết oan của sinh viên thích “đú”
- - Những ‘anh hùng bán trời không văn tự’ là ai?
- - Nữ sinh bị đánh không phải ở trường Trần Nhân Tông
- - Cô giáo hầu tòa vì gửi ảnh khỏa thân cho học sinh
Tang thương bên bờ Vĩnh SơnBài viết cập nhật lúc: 07:43 ngày 09/02/2010 - Ai cũng tiếc thương cho số phận của các 4 học sinh, bởi các em đều là những học sinh ngoan hiền, học giỏi. >>Lật ghe, 4 học sinh chết đuốiChiều 7/2, khi nghe tin 4 học sinh lớp 12 chuyên của trường THPT Ba Gia, huyện Sơn Tịnh bị chết do lật đò đã khiến thầy và trò trường Ba Gia và nhiều người dân ở khu Tây huyện Sơn Tịnh bàng hoàng, sửng sốt. Ai cũng tiếc thương cho số phận của các em, bởi đây là những học sinh ngoan hiền, học giỏi nhất trường. Buổi chiều định mệnh Với nét mặt đau buồn, em Nguyễn Vũ Lưu Ly nghẹn ngào kể cho chúng tôi nghe về buổi chiều định mệnh ấy. Trưa 7/2, một số bạn trong lớp 12C12 tập trung về nhà bạn Phạm Việt Cường nhà sát bên sông để ăn liên hoan vì nhóm vừa thi xong đợt thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó Cường đậu cùng lúc 2 giải thưởng.
Có lẽ đau buồn hơn hết là em Phạm Việt Cường. Sau cái chết của bạn, Cường thẩn thờ như người mất hồn. Cứ ra bờ sông đứng ngóng rồi lại vào nhà đi đi lại lại, ai hỏi gì cũng chỉ biết lắc đầu. Cường là người đi trên ghe, chính em tận mắt nhìn thấy các bạn mình chìm trong nước nhưng cũng chỉ cứu được 2 bạn.
Những ước mơ dang dở Chỉ còn chưa đầy 5 ngày nữa là đến Tết, thay cho không khí háo hức đón xuân thì tại bến ghe thuộc xóm Vĩnh Sơn, thôn Tây, xã Tịnh Sơn bao trùm thứ không khí ảm đạm, tang thương. Hàng trăm người dân đứng ngồi dõi theo đội cứu hộ và người dân tìm kiếm những học sinh mất tích. Ngay từ chiều 7/2, anh Phạm Thanh Long, cậu ruột của em Đào Duy Nguyên vẫn ngồi tại đây chờ tin cháu. Anh nói trong nước mắt: “Hôm qua nghe tin dữ, mẹ nó ngất lên ngất xuống, tỉnh dậy lại gào thét hỏi thằng Nguyên về chưa?”
Men theo con đường đất vào xóm nhỏ, chúng tôi tìm đến nhà em Phạm Thị Kim Phượng - một trong 4 em học sinh chết trong vụ lật ghe. Ngồi bên quan tài đứa con, chị Nguyễn Thị Bông dường như không còn nước mắt để khóc. Mới hôm qua thôi, Phượng xin mẹ xuống nhà bạn chơi vì đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Chị còn dặn Phượng là đi tranh thủ về rồi hai mẹ con đi chợ, chị sẽ mua áo mới cho mặc Tết.
“Hôm trước nó có nói nó muốn thi vào trường đại học ở TP Quảng Ngãi để đi học cho gần, có điều kiện đỡ đần gia đình. Giờ thì không còn nữa rồi”. Nói đến đây, chị Bông ngất đi. Bà Bùi Thị Trúc - bà nội của Phượng, năm nay gần 80 tuổi, thẩn thờ ngồi bên chiếc quan tài cháu mình không ngớt khóc than: “Sao ông trời không để già này đi thay cho đứa cháu của mình, nó còn quá bé”. Nhìn cảnh tượng già khóc trẻ, mọi người xung quanh không ai cầm được nước mắt. Thầy Phạm Thành Tấn - Phó hiệu trưởng Trường THPT Ba Gia cho biết, khi nghe tin các em bị nạn, cả trường thầy cô và học sinh đều bàng hoàng. Các em đều là học sinh ngoan hiền, học giỏi. Mặc dù các em đều là con em của những gia đình nghèo, nhưng các em đều phấn đấu nỗ lực trong học tập, tương lai của các em đều rộng mở. Giờ thì ước mơ của các em mãi không thực hiện được rồi…
Theo vietnamnet.vn Từ khóa bài viết "Tang thương bên bờ Vĩnh Sơn": cồn cát, học sinh, học sinh giỏi, mẹ, nước mắt, quan tài, Quảng Ngãi, số phận, Sơn Tịnh, tang thương, Tết, định mệnh |
- Phú Lương, còn đó những nỗi đau!
- “Mẹ ơi, vì sao lại có Tết?”
- Hot boy, hot girl rủ nhau sắm quà Tết
- Porsche 911 Turbo S phiên bản 2011
- Quảng Hải, một năm sau tai nạn chìm đò sông Gianh
- 1 thị trấn nói 150 thứ tiếng
- Bà xã Robbie Keane khoe con trai
- Thử giải bài toán con gà lớp 3
- Sinh viên dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nông thôn
- "Nữ quốc" ở Ấn độ
- Tổng đại lý xổ số nơi là nơi cô sinh viên đã mua được vé số độc đắc. ...
- (TinMoi) - Hoa hậu Việt Nam 2004 cầm bó hoa loa kèn trắng, vẻ mặt phơi phới hạnh...
- (TinMoi) - Cô không tới Thái Lan hoặc Hàn Quốc để tút lại nhan sắc, mà là cuộc...
- Xuất hiện trên tạp chí dành cho phái mạnh với vẻ đẹp gợi cảm hút hồn trong...
- 10. Sắn Mặc dù ở không được sử dụng rộng rãi, nhưng sắn vẫn là một trong...




