Tin mới

Ấn Độ: Giẫm đạp tại sân vận động, 30 người thiệt mạng

Thứ hai, 09/02/2015, 09:03 (GMT+7)

Ít nhất 25 người đã thiệt mạng vì ngạt khí trong một vụ giẫm đạp  khi lực lượng an ninh dung hơi cay giải tán đám đông ngay trước thềm trận đấu giữa đội Zamalek và Enppi thuộc giải hạng nhất quốc gia tại sân vận động Air Defense, phía Đông thủ đô Cairo.

Ít nhất 25 người đã thiệt mạng vì ngạt khí trong một vụ giẫm đạp  khi lực lượng an ninh dung hơi cay giải tán đám đông ngay trước thềm trận đấu giữa đội Zamalek và Enppi thuộc giải hạng nhất quốc gia tại sân vận động Air Defense, phía Đông thủ đô Cairo.

 

Hai quan chức an ninh giấu tên cho biết, ít nhất 25 người thiệt mạng khi cảnh sát sử dụng hơi cay giải tán các cổ động viên đội Zamalek không có vé, cố gắng xông vào sân.

"Một lượng khổng lồ người hâm mộ của câu lạc bộ Zamalek đổ về sân vận động Phòng không để tham dự trận đấu. Họ dùng vũ lực cố gắng xô đổ cổng sân, khiến lực lượng an ninh phải hành động để ngăn chặn", Reuters dẫn lời Bộ Nội vụ Ai Cập hôm qua cho biết.

Theo lời của các bác sĩ và nhân chứng, đa số nạn nhân chết do ngạt khí vì đám đông chen chúc, giẫm đạp lên nhau sau khi cảnh sát dùng hơi cay để giải tán.

Lực lượng an ninh và người hâm mộ bóng đá đối đầu nhau ngay trước thềm trận đấu

Bên ngoài một bệnh viện đang điều trị cho các nạn nhân ở Cairo, hàng chục thanh niên vẫn còn bàng hoàng. Một bà mẹ gào khóc thảm thiết khi nhận ra tên của con trai mình trong danh sách những người thiệt mạng. "Tôi đã bảo nó đừng tới những trận bóng nữa rồi mà", bà nói.

Theo Bộ Nội vụ Ai Cập, 10.000 vé đã phát ra cho người hâm mộ theo dõi trận đấu trực tiếp, song lượng các cổ động viên lên tới khoảng 30.000 người.

Truyền hình nhà nước Ai Cập đưa tin, các công tố viên Ai Cập đã tiến hành mở một cuộc điều tra.

Chính quyền Ai Cập cũng mở cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về vụ việc. Nội các sau đó ra tuyên bố, giải vô địch bóng đá quốc gia sẽ bị hoãn cho đến khi có thông báo mới.

Các trận đấu bóng đá thường là điểm nóng bạo lực ở Ai Cập. Hồi tháng 2/2012, vụ ẩu đã được cho là đẫm máu nhất trong lịch sử Ai Cập khiến 72 người thiệt mạng và gần 250 người bị thương, khi cổ động viên hai đội bóng Al-Masry và Al-Ahly lao vào đánh nhau tại sân vận động thành phố Port Said, miền Bắc nước này.

 

Theo Yên Yên (The Guardian)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news