Tin mới

Án mạng kinh hoàng: Rượt chém tới tấp ở TP. Hồ Chí Minh

Thứ năm, 31/07/2014, 14:26 (GMT+7)

Chiều 29.7, một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại đại lý tạp hóa cô Hiền (số 1202 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM) khiến một người tử vong tại chỗ, một người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Chiều 29.7, một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại đại lý tạp hóa cô Hiền (số 1202 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM) khiến một người tử vong tại chỗ, một người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 29.7, anh Phạm Thanh Phú (27 tuổi, tạm trú Hóc Môn, TP.HCM, nhân viên giao hàng) đến đại lý tạp hóa của bà Phạm Thị Hiền (57 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) hỏi có mua thêm kẹo cao su không, bà Hiền bảo không mua nên Phú đòi lại thùng đựng kẹo.

Cửa hàng bà Hiền, nơi nghi can Châu phóng dao rượt chém chết người

Bà Hiền không đồng ý nên đã xảy ra cự cãi. Sau đó, Phú bỏ đi. Đến khoảng 15h cùng ngày, Phú cùng Hà Quốc Duy (33 tuổi, quận 10) đi trên 2 chiếc xe máy đến cùng đến cửa hàng bà Hiền, rồi dùng gạch ném vào khiến cửa kính bị vỡ tung.

Lúc này, Đỗ Toàn Châu (33 tuổi, con bà Hiền, ngụ quận Bình Thạnh) cầm con dao dài khoảng 25cm phóng ra, rượt chém Phú và Duy. Qúa bất ngờ, cả hai bị Châu chém trọng thương khi đang ngồi trên xe máy. Châu vẫn tiếp tục cầm dao rượt chém tới tấp.

Nơi nạn nhân Phạm Thanh Phú gục chết

Cả Phú và Duy cố bỏ chạy. Tuy nhiên khi chạy thêm được 5m thì Phú gục chết tại hẻm 1206 đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp.  Riêng Duy bỏ chạy qua bên kia đường và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 175 (Gò Vấp) trong tình trạng rất nguy kịch. Sau khi gây án xong, Châu đã lấy xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đến 18h cùng ngày, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chém nhau