Ẩn mình trong lễ tình nhân

- Chuyên mụcGiáo dục|Chuyện học đường|

- Không muốn thấy cảnh thiên hạ hạnh phúc còn mình thì bơ vơ, nhiều bạnsinh viên đã tìm cách “ẩn mình” trong ngày lễ tình yêu. Có vô vàn cách trốn,nhưng “phổ thông” nhất vẫn là chui trong phòng từ sáng tới... đêm.

Ảnh có tính chất minh họa

 

Nguyễn Thúy (Sinh viên trường Y) – một trong số những bạn chưa có mộtnửa tâm sự: “Bạn bè đi chơi với người yêu hết, nếu không ở nhà thì mình cũngchẳng biết đi đâu. Ra đường thấy hoa và quà... tự kỷ lắm”.

Không chỉ tự giammình, Thúy còn vứt điện thoại một góc với lý do “chúng nó đi chơi, thời gianđâu mà nhắn tin cho mình. Ngày này mà muốn tìm bạn bè buôn chuyện thì khó hơnlên trời”.

Trốn trong phòng có lẽ là hạ sách cuối cùng dành cho những kẻ cô đơn. Bởi córất nhiều bạn sinh viên chọn cách tụ tập, kêu gọi những người đang trong tìnhtrạng lonely tụ họp để tự tổ chức valentine cho riêng mình. Đó có thể là mộtchuyến phượt thả phanh hay một trận ăn uống linh đình... miễn sao biến ngày 14/2không trở nên vô vị.

Phòng 205 (KTX CĐ Truyền hình) có 3 (trong tổng số 9) bạn nữ chưa có ngườiyêu. Họ đã cùng nhau hâm nóng valentine cho mình bằng cách tổ chức một chuyếnphượt ở chùa Hương. Với họ “không có người yêu cũng buồn, nhưng không thể vì thếmà biến ngày lễ tình yêu trở thành nhạt nhẽo. Sinh viên là phải sống hết mình”.

Sinh viên cô đơn thường “ứng dụng” hai cách trên trong ngày Valentine củamình. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp cuối cùng. Khi mà cùng lúc nhiềumặt hàng bán chạy thì đây chính là cơ hội vàng của những cô, cậu sinh viên năngđộng (đang cô đơn). Chắc chắn họ sẽ không thể bỏ lỡ dịp hốt tiền của thiên hạnày.

Có nhiều cách để kiếm tiền: Gói quà thuê, vận chuyển quà hay “hoành tráng”hơn là tự bỏ vốn đầu tư một gian hàng bán hoa, socola ven đường. Nếu chút khảnăng kinh doanh và chút khéo léo trong cách “chào hàng”, rất có thể bạn sẽ cómột khoản kha khá từ những cặp tình nhân.

Kim Nhung (sinh viên CĐ Sư phạm Hà Nội) cũng là một mem trong hội “những kẻcô đơn”. Là một sinh viên năng động và có máu kiếm tiền, valentine năm trước côbạn đã cùng “đồng đội” của mình gom vốn bán hoa. Lần đầu học cách kinh doanh nênnhóm gặp khá nhiều khó khăn.

Thế nhưng, với suy nghĩ “nếu không thể khiến ngày bình thường trở nên đặcbiệt thì cũng không nên biến một ngày đặc biệt trở thành bình thường...”, nhữngkẻ cô đơn đã tự biến ngày lễ tình yêu trở nên đặc biệt theo cách của riêng họ.Kết quả, ngày 15/2 nhóm đã có một buổi liên hoan ra trò và có giữ lại cho mìnhnhững kỷ niệm của ngày 14/2 đầy trải nghiệm.

  • Minh Hiền (CBC5D – CĐ Truyền hình)

Nguồn : vietnamnet.vn
Từ khóa bài viết:

"Ẩn mình trong lễ tình nhân": , , , , , , , , , ,