Tin mới

Ảnh đặc nhiệm Mỹ bế mẹ con gốc Việt thành biểu tượng đấu tranh với bão Harvey

Thứ ba, 29/08/2017, 14:09 (GMT+7)

Bức ảnh đặc nhiệm Mỹ bế người phụ nữ gốc Việt cùng cậu con trai 13 tháng tuổi giữa dòng nước lũ đã xuất hiện trên nhiều trang web và các bản tin thế giới, trở thành biểu tượng về sự đấu tranh của con người với sức phá hoại của bão Harvey.

Bức ảnh đặc nhiệm Mỹ bế người phụ nữ gốc Việt cùng cậu con trai 13 tháng tuổi giữa dòng nước lũ đã xuất hiện trên nhiều trang web và các bản tin thế giới, trở thành biểu tượng về sự đấu tranh của con người với sức phá hoại của bão Harvey.

AP đưa tin, sĩ quan Daryl Hudeck, một thành viên đội đặc nhiệm Mỹ (SWAT) bế hai mẹ con chị Catherine Phạm, 30 tuổi, qua vùng nước sâu tới đầu gối ở khu vực Interstate 610, phía tây nam Houston.

Hudeck đội một chiếc mũ bóng chày, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi, đầu gối quần bị rách, trong khi bé Aiden Phạm, 13 tháng tuổi, được bọc trong một cái chăn và ngủ say trong vòng tay mẹ.

"Tôi cứ dõi mắt nhìn quanh và chẳng mấy chốc phát hiện một thành viên SWAT đang bế cô ấy và cháu bé. Tôi không thể tin được có một đứa trẻ đang được ủ ấm ở đó và không hề khóc. Tôi thấy tim mình mềm lại. Cảm giác ấy thật đặc biệt", phóng viên ảnh David Phillip kể lại khoảnh khắc ông nhìn thấy ba người vào chiều 27/8.

Con trai chị Catherine Phạm ngủ say trong lòng mẹ. Hai mẹ con được một cảnh sát Mỹ bế tới nơi an toàn, băng qua nước lũ. Ảnh: AP

Chồng, con và chị Catherine Phạm được giải cứu từ nhà trong khu Meyerland của thành phố, nơi nhiều ngôi nhà nước ngập tới mái. Chị Phạm được đưa tới một điểm tập kết nằm cao hơn khu vực bị ngập.

Ngay sau khi gia đình chị Phạm được giải cứu, Phillip lập tức gửi dữ liệu lên mạng. Thật may mắn vì không lâu sau, con thuyền ông đang ngồi đâm vào một vật chìm dưới nước, Phillip lộn nhào xuống nước. Ông được lính cứu hỏa kéo lên nhưng một camera và tất cả ảnh bên trong đều mất khi chìm xuống nước.

Phillip, 51 tuổi, là phóng viên ảnh của AP hơn 20 năm nay, từng đưa tin về nhiều cơn bão như Katrina, Ike và Rita, nhưng vẫn sốc khi Harvey quét qua thành phố quê hương Houston.

"Tôi cứ mong đây là một cơn ác mộng và khi tỉnh lại, ác mộng sẽ qua đi. Nhưng thực tế không phải vậy", ông nói.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bão Harvey bang Texas