Tin mới

Bản tin 113 – chiều 28/5: Xác chết trong bao tải ven đường là con nghiện…

Thứ tư, 28/05/2014, 14:25 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Xác chết trong bao tải ven đường là con nghiện/ Nỗi đau cha mẹ nạn nhân bị bạn cùng phòng chặt xác ở Sài Gòn/ Bị ghen tuông vô cớ, vợ đâm chồng thấu tim/ Truy tìm thủ phạm đâm vào mông, tay của nữ sinh/ Ghen tuông, chém người trọng thương tại quán là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý chiều 28/5.

(Tinmoi.vn) Xác chết trong bao tải ven đường là con nghiện/ Nỗi đau cha mẹ nạn nhân bị bạn cùng phòng chặt xác ở Sài Gòn/ Bị ghen tuông vô cớ, vợ đâm chồng thấu tim/ Truy tìm thủ phạm đâm vào mông, tay của nữ sinh/ Ghen tuông, chém người trọng thương tại quán là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý chiều 28/5.


Xác chết trong bao tải ven đường là con nghiện

chiều 28/5: Xác chết trong bao tải ven đường là con nghiện…

Nhiều người dân địa phương tập trung tại hiện trường

Theo tin tức tờ Giaothongvantai, cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đang phối hợp điều tra nguyên nhân gây ra cái chết của anh Nguyễn Văn Đích (SN 1967, trú tại thôn Lạc Yên 1, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).

Trước đó, khoảng 5h ngày 26/5, người dân địa phương phát hiện xác chết của một người đàn ông được để trong bao tải ven  QL37, đoạn qua thôn Tam Hợp, xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa đã báo tin cho công an địa phương. Ngay sau đó, Công an huyện Hiệp Hòa, Phòng PC45 và Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang đã xuống hiện trường khám nghiệm tử thi. Danh tính của nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Đích.

Trao đổi với PV chiều 27/5, Thượng tá Tống Ngọc Long - Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa cho biết, để xác định được chính xác nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân cần phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi của Phòng Kỹ thuật Hình sự  - Công an tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, căn cứ theo những dấu vết thu thập tại hiện trường và kết quả điều tra nhân thân của nạn nhân, cơ quan công an bước đầu xác định nhiều khả năng nạn nhân tử vong là do bị sốc ma túy. “Nạn nhân là đối tượng mới nghiện ma túy. Chúng tôi vẫn đang tích cực điều tra vụ việc. Khi nào có kết quả chính thức chúng tôi sẽ công bố”, Thượng tá Long nói.

Cũng theo ông Long, công an cũng đang thu thập thông tin làm rõ ai đã đưa xác chết vào bao tải để ra ven đường.

Nỗi đau cha mẹ nạn nhân bị bạn cùng phòng chặt xác ở Sài Gòn

chiều 28/5: Xác chết trong bao tải ven đường là con nghiện…

Bà Hoa và các vật dụng đi làm sơn nước, phụ hồ hàng ngày của Tuấn

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 2 nghi can Trần Nhật Duy (20 tuổi) và Đặng Gia Linh (22 tuổi, cùng ngụ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi Giết người, Không tố giác tội phạm và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra ban đầu, Trần Nhật Duy và nạn nhân Vạn Anh Tuấn (30 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Gò Công) quen biết nhau từ khi còn nhỏ. Nhà của 2 gia đình cách nhau vài mét. Duy và Tuấn thường xuyên đi chơi chung, mối quan hệ rất khăng khít. Vào năm 2013, khi Duy đậu đại học phải chuyển lên Sài Gòn học tập và sinh sống, Tuấn cũng đi theo và cả 2 thuê nhà trọ tại quận Gò Vấp…

Đọc chi tiết tại đây.

Bị ghen tuông vô cớ, vợ đâm chồng thấu tim

Trưa 27.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An (Long An) quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Đặng Hồng Giang (SN 1972, ngụ Cao Văn Lầu, phường 5, TP.Tân An) về hành vi giết người. Nạn nhân chính là chồng của bà Giang, ông Nguyễn Thanh Phong (SN 1967).

Theo lời khai ban đầu của bà Giang, mỗi lần đi nhậu về ông Phong thường kiếm chuyện để gây sự với vợ, từ việc làm ăn, sinh hoạt gia đình đến những chuyện ghen tuông vô cớ. Bà Giang đã nhiều lần nhẫn nhịn cho gia đình êm ấm, thế nhưng ông Phong ngày càng lấn tới và phát huy triệt để tật xấu kể trên.

Khoảng 20h ngày 24.5, bà Giang và ông Phong lại tranh cãi chuyện lặt vặt trong nhà, sau đó ông Phong tiếp tục ghen tuông vô cớ. Quá bực tức vì những lời nói của chồng, bà Giang dùng kéo đâm thẳng vào vùng ngực, bụng làm ông Phong gục tại chỗ. Người dân lập tức đưa ông Phong đi cấp cứu nhưng nhát kéo đâm thủng tim nên ông Phong đã tử vong tại bệnh viện.

Sau khi gây án xong, bà Giang bỏ hung khí ra Công an phường 5 tự thú.

Truy tìm thủ phạm đâm vào mông, tay của nữ sinh

chiều 28/5: Xác chết trong bao tải ven đường là con nghiện…

Đoạn đường nữ sinh thường hay bị tấn công.

Những kẻ này thường ra tay ở các đoạn đường vắng, thuộc ấp 2, xã Bình Thới.

Theo lời kể của em Hà, học sinh lớp 12 trường THPT Lê Hoàng Chiếu, khoảng 8h tối nữ sinh này trên đường đi học về bằng xe đạp điện, bất ngờ bị một thanh niên chạy môtô từ phía sau lao đến, đâm vật nhọn vào tay rồi bỏ chạy…

Đọc chi tiết tại đây.

Ghen tuông, chém người trọng thương tại quán

Ngày 27.5, Công an TP.Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Hồ Hữu Phi (SN 1989, ngụ TP.Huế) về hành vi cố ý gây thương tích.

Tối 30.3, Phi đến quán cháo của người yêu cũ là chị Đinh Thị Hồng L (21 tuổi, ngụ phường Phú Hậu, TP.Huế) thì gặp anh Phan Văn Ph (22 tuổi, ngụ đường Nguyễn Chí Thanh, TP.Huế) đang ngồi ăn cháo. Cho rằng anh Ph là người yêu mới của chị L, Phi lập tức rút dao giấu sẵn trong người chém mạnh vào đầu anh Ph khiến anh này gục tại chỗ (sau đó được xác định chấn thương sọ não, tỷ lệ thương tật tạm thời là 27%).

Sau khi gây án, Phi lẩn trốn vào TP.HCM cho đến khi bị bắt giữ.

Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.