Tin mới

Bản tin 113 – sáng 5/9: Bàng hoàng phát hiện người thân chết trong phòng ngủ…

Thứ sáu, 09/05/2014, 09:30 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Bàng hoàng phát hiện người thân chết trong phòng ngủ/ Bảo vệ trường học chết bất thường tại nơi làm việc/ Ông lão 81 tuổi dụ bé gái 10 tuổi vào nhà nghỉ để dâm ô/ Giết người yêu xong, lấy xe máy tìm về nhà nạn nhân… xin tạ tội/ Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng xù nợ đã đầu thú… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 5/9.

 

 

(Tinmoi.vn) Bàng hoàng phát hiện người thân chết trong phòng ngủ/ Bảo vệ trường học chết bất thường tại nơi làm việc/ Ông lão 81 tuổi dụ bé gái 10 tuổi vào nhà nghỉ để dâm ô/ Giết người yêu xong, lấy xe máy tìm về nhà nạn nhân… xin tạ tội/ Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng xù nợ đã đầu thú… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 5/9.


Bàng hoàng phát hiện người thân chết trong phòng ngủ

sáng 5/9: Bàng hoàng phát hiện người thân chết trong phòng ngủ…

Đưa thi thê nạn nhân đi khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra - Ảnh: VOV

Nạn nhân được xác định là bà Võ Kim Mai (SN 1963) trú tại Lý Thường Kiệt, tổ 6, khu phố 10, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Theo ghi nhận tại hiện trường, khoảng 8h30 ngày 8/5, anh Lê Tấn Cường (SN 1980, em chồng bà Mai, nhà gần đó) mang bánh mì cho bà Mai ăn sáng nhưng khi đến nơi thấy cửa nhà vẫn chốt chặt bên trong. Do bà Mai bị câm điếc nên những tiếng gọi to của anh Cường đều vô nghĩa. Nghĩ chuyện chẳng lành, anh Cường liền mở cửa bước vào bên trong thì bàng hoàng phát hiện bà Mai đã nằm chết từ bao giờ tại phòng ngủ. Lúc này, anh Cường hốt hoảng thông báo cho láng giềng đến trợ giúp, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tiến hành lập biên bản, thu thập thông tin. Đến hơn 11h cùng ngày mọi thủ tục mới được hoàn tất, thi thể nạn nhân được chuyển đi khám nghiệm nhằm phục vụ công tác điều tra.

Qua tìm hiểu được biết, nạn nhân Mai sống tại địa phương mưu sinh bằng nghề cắt chỉ áo quần gia công, cuộc sống khá khó khăn. Khoảng 2 năm nay, bà Mai chuyển về ở với ông Lê Văn Đoàn (tự Lộc, SN 1970, làm nghề đi biển) sinh sống như vợ chồng. Tuy nhiên, bà Mai thường xuyên ở nhà một mình, thỉnh thoảng ông Đoàn mới về nhà thăm bà và gia đình. Mặc dù hai người chung sống với nhau rất lâu nhưng vẫn chưa có con. Được biết ông Đoàn là chồng thứ 2 của bà Mai. Trước khi sống với ông Đoàn, bà Mai đã có 3 người con riêng, hiện đã khôn lớn, sống xa nhà để làm ăn từ nhiều năm nay.

Một người hàng xóm của nạn nhân cho hay, bà Mai rất hiền, vui vẻ, không hề mâu thuẫn với ai và được mọi người quý mến.

Bảo vệ trường học chết bất thường tại nơi làm việc

sáng 5/9: Bàng hoàng phát hiện người thân chết trong phòng ngủ…

Rất đông người dân đến xem hiện trường sự việc - Ảnh: Khám Phá

Khoảng 21h tối 8/5, ông Nguyễn Văn Tín (59 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã bị đột tử trong lúc đang nằm xem phim cùng đồng nghiệp.

 Ông Tín là nhân viên bảo vệ của trường THCS Hoàng Diệu (phường Tam Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)…

Đọc chi tiết tại đây.

Ông lão 81 tuổi dụ bé gái 10 tuổi vào nhà nghỉ để dâm ô

Theo tin tức tờ pháp luật xã hội, theo tố cáo của anh Nguyễn V. C. (tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), ngày 7/5, cháu Nguyễn T. S (10 tuổi), con gái anh vừa bị ông lão 81 xâm hại, thực hiện hành vi đồi bại.

Theo anh C., ngày 7/5, cháu T. S. đã bị ông Hoàng V. B, (81 tuổi, cùng có HKTT tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) dụ vào một nhà nghỉ trên địa bàn để thực hiện hành vi thú tính. Cháu T. S. đã bị ông già “mất nết” cắn vào vùng ngực. Anh C đã tố cáo hành vi đồi bại của ông Hoàng. V. B. đến cơ quan công an…

Đọc chi tiết tại đây.

Giết người yêu xong, lấy xe máy tìm về nhà nạn nhân… xin tạ tội

Trong lúc cãi vã với người yêu, đối tượng Nguyễn Trọng Nhân cảm thấy bực tức, nên nảy ý định sẽ giết chết người yêu rồi tự tử. Đợi người yêu ngủ say, tên Nhân lao tới bóp cổ người yêu mình cho đến chết. Sau khi gây án, hắn lấy mền phủ kín người yêu lại, khóa trái cửa, lấy chính chiếc xe của nạn nhân chạy về  TP. Vũng Tàu nơi gia đình nạn nhân sinh sống để xin lỗi. Tuy nhiên, vì không nhớ đường đi nên đã quay lại TP.HCM. Sau một ngày bỏ trốn, biết không thoát tội nên Nhân đã ra công an đầu thú…

Đọc chi tiết tại đây.

Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng xù nợ đã đầu thú

Sáng 8-5, Lê Nguyễn Phúc Huy (SN 1980, ngụ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeA Bank) chi nhánh Bình Định, đã đến cơ quan công an đầu thú. Trước đó, ngày 22-4, Huy bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định phát lệnh truy nã về hành vi “ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ”.

Như Báo Người Lao Động Online đã thông tin, giữa năm 2013, khi còn đang tại chức, Huy nói cần tiền làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng nên được 2 phụ nữ ở TP Quy Nhơn cho vay tổng cộng hơn 1,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi vay được tiền, ngày 17-7-2013, Huy nghỉ việc ở ngân hàng, chuyển chỗ ở rồi trốn mất cho đến nay.

Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.