Tin mới

Bắt quả tang đối tượng lừa đảo, trị bệnh bằng... tàn thuốc lá

Chủ nhật, 02/11/2014, 11:36 (GMT+7)

Tại trụ sở công an, ông Vũ khai báo những gói bột được cho là thuốc "thánh" thực chất chỉ là tàn thuốc lá.

Tại trụ sở công an, ông Vũ khai báo những gói bột được cho là thuốc "thánh" thực chất chỉ là tàn thuốc lá. 

Theo Người lao động đưa tin, tối 31/10, công an phường 2 (quận Phú Nhuận, TP HCM) đã bắt quả tang bà Nguyễn Thị Hậu và ông Dương Quang Vũ (sinh năm 1966, quê Bắc Giang, còn gọi “Cậu Vũ”) đang chữa bệnh bằng phương pháp mê tín dị đoan tại nhà riêng trên đường Cù Lao (phường 2).

Cụ thể, khoảng 18h30, trên tầng 4 căn nhà, ông Vũ (đệ tử của bà Hậu) cũng đang chữa trị cho anh P. (ngụ quận 5) bằng cách dùng thẻ nhôm cạo khắp cơ thể, cho uống thuốc "thánh”. Khoảng 19h cùng ngày, lực lương chức năng bắt quả tang bà Hậu và ông Vũ nhận 600.000 đồng tiền trị bệnh từ anh P. 

Tại trụ sở công an, ông Vũ khai báo những gói bột được cho là thuốc "thánh" thực chất chỉ là tàn thuốc lá. Bà Hậu lúc đầu quanh co chối tội nhưng sau đó đã bước đầu thừa nhận sai phạm của mình.

Bắt quả tang đối tượng lừa đảo, trị bệnh bằng... tàn thuốc lá

Ông Dương Quang Vũ (tự xư “Cậu Vũ”, đệ tử của bà Hậu) tiến hành trị bệnh bằng phương pháp “tà trừ âm khí”. Ảnh: Người Lao động

Người lao động dẫn lời Trung tá Nguyễn Thanh Thảo, Phó trưởng Công an phường 2, cho biết, bà Hậu đã chữa bệnh theo kiểu mê tín dị đoan nhiều năm. Lực lượng chức năng cũng đã nhiều lần xử lý. Tuy nhiên, sau đó bà vẫn tái diễn và ngày càng tinh vi hơn.

Gần đây, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều đối tượng lừa đảo chữa bệnh bằng bùa phép. Lợi dụng lòng tin mù quáng của một số người dân, những người này tự xưng “bà thầy, ông thầy” có tài chữa bá bệnh cho dân nghèo, nhưng thực chất là lừa đảo.

Mới đây, cuối tháng 8, Trần Văn Út (còn gọi Út Bửu, 39 tuổi, ngụ ấp An Thạnh, xã Tân An Thạnh) bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Tân, Vĩnh Long khởi tố bắt giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2011, Út Bửu hành nghề chữa bệnh bằng “bùa phép”.

Người bị bệnh tìm đến y, được nhận tấm giấy vẽ những hình khó hiểu, rồi thổi “bùa” chữa bệnh. Sau đó, bệnh nhân phải cúng lễ bằng tiền cho “thầy”. Ngày 10/6, Út Bửu cấp “bùa” cho hai con bệnh thì bị công an bắt giữ.

UBND huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp cũng đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với bà Đào Kim Ven (thường gọi là Tư Ven, 60 tuổi, ngụ xã Mỹ Thọ) 4 triệu đồng. Tối 19/2, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Cao Lãnh bắt quả tang bà Tư Ven hành nghề mê tín dị đoan (chữa bệnh, xem bói có cúng tiền) tại nhà.

Ngoài xem bói và chữa bệnh bằng “bùa”, bà Tư Ven còn có trò “nhập xác” chữa bệnh, kiếm không ít tiền của nhiều người.

Theo H.Minh (tổng hợp)/Người Đưa Tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news