Tin mới

Bé gái 15 tuổi bị người tình của mẹ chém nứt sọ não

Thứ ba, 05/08/2014, 08:51 (GMT+7)

Thấy mẹ bị bạn trai đánh tới tấp, Hoa lao vào can ngăn thì bị người này cầm dao chém nhiều nhát vào đầu, tay chân nên gục xuống nền nhà.

Thấy mẹ bị bạn trai đánh tới tấp, Hoa lao vào can ngăn thì bị người này cầm dao chém nhiều nhát vào đầu, tay chân nên gục xuống nền nhà.

Ngày 4/8, công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đang chờ gia đình ông Nguyễn Minh Khánh (43 tuổi, ở xã Hưng Long) đưa con gái Nguyễn Thị Hoa (15 tuổi) đi giám định thương tích, để lấy căn cứ khởi tố thanh niên tên Sang (ngụ Long An) - nghi can chém Hoa nứt sọ não.

Mặc dù chém bé gái này 3 nhát vào đầu, lưng nhưng Sang (người tình của mẹ bé Hoa) vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Do đó cha của bé Hoa và người dân ở chợ Long Hưng (huyện Bình Chánh) rất bức xúc nên gọi đường dây nóng của nhiều báo để phản ánh.

Anh Khánh cho biết, hơn 15 năm trước anh có kết hôn với chị Phạm Thị Mộng Kiều (hay còn gọi là Như, 35 tuổi) và sinh được 2 con gái là Hoa và Nguyễn Thị Huệ (13 tuổi).

Sau khi kết hôn, vợ chồng anh này có mở một lò bánh mì và có thuê Sang phụ việc. 

Trong quá trình làm việc tại đây, Sang nảy sinh tình cảm với vợ của ông chủ. Bị chồng ngăn cản nhưng người đàn bà này vẫn nói với anh Khánh là không còn tình cảm gì nữa nên yêu cầu ly hôn rồi thuê phòng sống như vợ chồng với Sang.

Thấy tình cảm không còn cứu vãn được nữa, anh Khánh chấp nhận yêu cầu của vợ. Khi ly hôn, tòa cho Như nuôi bé Hoa, Huệ. Mặc dù nhận nuôi con nhưng người đàn bà này lại mang cả người tình về chung sống tại nhà trọ C3/28D xã Hưng Long.

Theo lời bé Huệ, chiều 20/7 mẹ nói với 2 chị em là về nhà cha ở, đến ngày hôm sau hãy về lại phòng trọ. Tuy nhiên, khi đang ở nhà cha ruột thì Sang đến mang 2 bé về lại nhà trọ.

"Về tới phòng, chú Sang liền ép 3 mẹ con vào trong rồi rút dao ra đe dọa đòi tiền. Khi mẹ nói trả tiền hôm qua rồi, thì chú Sang cầm dao chém tới tấp vào người mẹ. Vì thương mẹ, chị Hoa lao vào đỡ thì bị chú ấy chém tới tấp vào đầu và lưng, khiến chị gục xuống nền nhà", bé Huệ nhớ lại.

Quá sợ hãi, Huệ xông ra ngoài bỏ chạy và kêu cứu vì người đàn ông này đuổi theo. May mắn những người hàng xóm đã mở cửa cho bé trốn vào trong nhà.

Giấy xác nhận của bệnh viện Chợ Rẫy về việc bé Hoa bị nứt sọ não, máu tụ ngoài màng cứng trán đính phải.

Nhiều người dân bán hàng gần nhà trọ của 3 mẹ con cho biết lúc đó đang dọn hàng, thì nghe tiếng kêu “mọi người ơi, cứu con” của bé Huệ. Họ chạy ra xem thì thấy Sang đang cầm dao chặt thịt đuổi theo phía sau. Thấy vậy, mọi người định vào can ngăn nhưng anh ta nói “ai vào can sẽ chém chết”.

Đuổi chém bé Huệ không được, Sang quay về phòng trọ thấy bé Hoa và chị Như đang nằm trên vũng máu thì đạp 3 - 4 cái vào bụng của bé.

Thấy người đàn ông này đánh người quá dã man, những người dân xung quanh liền gọi điện báo công an. Đúng lúc này, lực lượng cảnh sát 113 đi qua, người dân liền truy hô, cầu cứu. Thấy công an đến, Sang bồng Như lên nhờ người chở đi cấp cứu.

Thấy anh ta ôm Như đưa lên xe gắn máy của người dân, lực lượng cảnh sát 113 đã chạy trước mở đường. Nhưng khi vào tới bệnh viện Triều An, cảnh sát đã bắt Sang đưa về trụ sở công an xã Hưng Long lấy lời khai.

Nhận được báo của người dân, công an xã Hưng Long cũng đến khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin.

Tuy nhiên, chỉ sau 1 ngày bị tạm giam ở công an xã, người dân lại thấy thanh niên này trở về phòng trọ cũ nên rất hoang mang, lo sợ.

Một người dân bức xúc: "Không hiểu tại sao Sang chém bé Hoa dã man như vậy mà được thả về. Thực sự chúng tôi rất bất an. Thấy cảnh hắn xả dao vào mẹ con Hoa chúng tôi rất sợ nên khi Sang vào mua hàng chúng tôi không dám bán”.

Về phần bé Hoa, sau khi sơ cứu, bé được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Tại khoa Ngoại thần kinh, các bác sĩ cho biết bệnh nhân bị nứt sọ não, máu tụ màng ngoài trán đính phải.

Sau 6 ngày điều trị ở bệnh viện, bé Hoa được chuyển qua bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng để tiếp tục theo dõi và đến ngày 1/8 mới được xuất viện.

Ngày 4/8, trao đổi với phóng viên về việc tại sao chưa bắt Sang để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích, công an huyện Bình Chánh trả lời do mẹ bé viết đơn bãi nại và từ chối đưa con đi giám định thương tích.

"Tuy nhiên, sắp tới công an vẫn  mời Hoa cùng cha của cháu lên làm việc. Nếu cháu bé đồng ý đi giám định thương tích thì cơ quan điều tra sẽ lấy kết quả đó để xử lý Sang", đại diện công an huyện Bình Chánh cho hay.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

 

Theo Tri thức trực tuyến

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news