Tin mới

Bé gái 2 tháng tuổi suýt bị khỉ "bắt cóc"

Thứ sáu, 23/09/2016, 09:57 (GMT+7)

Nghe tiếng con khóc thét, chị Nguyệt chạy vào nhà thì thấy một con khỉ đang bồng con trên tay định chạy đi...

Nghe tiếng con khóc thét, chị Nguyệt chạy vào nhà thì thấy một con khỉ đang bồng con trên tay định chạy đi...

Theo tin tức được báo Nông Nghiệp, Công an TP HCM đăng tải, hiện bé gái 2 tháng tuổi con chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam- Cu Ba, Đồng Hới, Quảng Bình vời nhiều vết thương trên mặt do khỉ cào.

Bé gái 2 tháng tuổi suýt bị khỉ "bắt cóc". Ảnh báo Phụ nữ Việt Nam

Trước đó, vào trưa ngày 20/9 , chị Nguyệt đang ở sân thì nghe thấy tiếng con gái 2 tháng tuổi đang nằm ngủ một mình trong nhà khóc thét.

Chạy vào nhà, chị Nguyệt thấy một con khỉ đang bế con gái định chạy đi. Nghe tiếng la hét của chị Nguyệt, con khỉ giật mình đánh rơi bé gái xuống nên nhà rồi bỏ chạy. Ngay lập tức, chị Nguyệt cùng người thân đưa con gái đến bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương trên vùng trán, dưới mắt, máu chảy nhiều.

Được biết, con khỉ này vốn là vật nuôi trong nhà ông ngoại cháu bé. Cách đây khoảng 3 tháng, sau khi sinh con, con khỉ này đã bỏ đi. Ngày 20/9, con khỉ này bất ngờ trở về nhà và có hành động lạ trên.

Hiện cháu bé đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện, sức khỏe có chuyển biến tốt.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news