Tin mới

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa rừng cao su

Thứ tư, 26/10/2016, 19:30 (GMT+7)

Lần theo tiếng khóc phát ra tại chòi canh giữa rừng cao su, anh Ngực phát hiện một bé gái sơ sinh còn đỏ hỏn, chưa cắt dây rốn nên vội báo cho cơ quan chức năng.

Lần theo tiếng khóc phát ra tại chòi canh giữa rừng cao su, anh Ngực phát hiện một bé gái sơ sinh còn đỏ hỏn, chưa cắt dây rốn nên vội báo cho cơ quan chức năng.

Theo tin tức được báo Người Lao Động, báo Bình Phước đăng tải, một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa rừng cao su đang được chăm sóc tại Bệnh viện huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước).

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 25/10, anh Bùi Văn Ngực (31 tuổi, thường trú ấp Long Bình, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản) đi làm rẫy nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc trong lô cao su tại ấp 4, xã Tân Quan.

Bé gái sơ sinh còn đỏ hỏn bị bỏ rơi giữa rừng cao su. Ảnh báo Người Lao Động

Lần theo tiếng khóc, anh Ngực phát hiện một bé gái sơ sinh còn đỏ hỏn, chưa cắt dây rốn được cuốn khăn để nằm trong giỏ vải đặt trong chòi giữa rừng cao su.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường, cùng anh Ngực đưa cháu bé vào Bệnh viện huyện Hớn Quản để cấp cứu, chăm sóc.

Theo báo Bình Phước, bác sĩ Trần Thị Én, Khoa Ngoại Sản, Bệnh viện huyện Hớn Quản cho biết, thời điểm bé sơ sinh được đưa vào cấp cứu, bé vừa sinh được hơn 1h, có cân nặng 3kg. Bé được đưa vào cấp cứu trong tình trạng có dấu hiệu bầm tím, khó thở, cuốn rốn còn 1 phân, nước ối và chất gây còn dính ở người.

Hiện cháu bé đang được chăm sóc tại Bệnh viện huyện Hớn Quản, sức khỏe đã ổn định.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news