Tin mới

Bé trai ở Sóc Trăng bị "bệnh lạ" ăn mòn khuôn mặt đã qua đời

Thứ hai, 18/04/2016, 15:40 (GMT+7)

Sau thời gian khoảng 4 tháng điều trị tại bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, bé trai 12 tuổi bị căn bệnh “lạ” ăn mòn gần hết khuôn mặt đã qua đời.

Sau thời gian khoảng 4 tháng điều trị tại bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, bé trai 12 tuổi bị căn bệnh “lạ” ăn mòn gần hết khuôn mặt đã qua đời.

Thông tin từ chị gái của bé trai Huỳnh Ly Trương (12 tuổi, ngụ ấp Tân Quy A, xã Tân Hưng, huyện Long Phú, Sóc Trăng) cho biết, Trương vừa qua đời tại nhà sau thời gian khoảng 4 tháng điều trị.

Báo Tiền phong, Người lao động đưa tin, khi em Trương bị mắc phải chứng bệnh quái ác tàn phá khuôn mặt, gia đình đã đưa em lên bệnh viện nhiều tuyến, sau cùng là bệnh viện Ung bướu Cần Thơ điều trị theo dạng BHYT.

Hình ảnh đáng thương của bé trai bị bệnh lạ ăn mòn khuôn mặt. Ảnh: Người lao động

Sau khi vào thuốc hóa trị cho em, các bác sĩ của bệnh viện Ung bướu Cần Thơ cho em xuất viện về nhà vào ngày 4/4.Khoảng 6 ngày sau đó (chủ nhật) em kêu mệt mỏi trong người. Do là ngày nghỉ nên bệnh viện gần nhà không làm việc. Khi cha mẹ chuẩn bị đồ để đưa em lên lại Cần Thơ thì em qua đời.

Trước đó, thông tin về trường hợp bệnh của em Trương, bác sỹ Võ Văn Kha, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ cho biết: “Trường hợp cháu Trương được các bác sĩ chuẩn đoán là bị ung thư rất hiếm gặp ở vùng hốc mũi, còn gọi là hạch Lymphoplastic dạng T giai đoạn 3. Cháu Trương được điều trị bằng hóa chất và tỏ ra rất thích ứng với cách điều trị này. Trường hợp của cháu nếu phát hiện sớm sẽ điều trị dễ, tỉ lệ hết bệnh nhiều hơn”.

Vũ Đậu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news