Tin mới

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, kiến vàng bu cắn khắp người

Thứ ba, 04/08/2015, 21:06 (GMT+7)

Chị H'Leng phát hiện bé trai sơ sinh không mặc quần áo, còn nguyên dây rốn, đặc biệt kiến vàng bu khắp người bị bỏ rơi tại một căn chòi trong rẫy cà phê.

Chị H'Leng phát hiện bé trai sơ sinh không mặc quần áo, còn nguyên dây rốn, đặc biệt kiến vàng bu khắp người bị bỏ rơi tại một căn chòi trong rẫy cà phê.

Trao đổi trên báo chí ngày 4/8, ông Y MNông H’Mok – Phó chủ tịch UBND xã Ea Kao (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) – cho biết, trên địa bàn xã vừa có một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại một lô rẫy cà phê được người dân phát hiện, cứu chữa và nhận về nuôi.

Cụ thể, vào khoảng 9h ngày 2/8, chị H’Leng H’Mok (32 tuổi, ngụ buôn H’Wie, xã Ea Kao) đi qua khu vực rẫy cà phê thì phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi. Bé trai nặng khoảng 3kg, trên người không mặc quần áo, còn nguyên dây rốn. Đặc biệt cháu bé bị kiến vàng bu khắp người, trên đầu có nhiều vết bầm tím.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, kiến vàng bu cắn khắp người

Bé trai sơ sinh được chị H'Leng nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị sốt nhiễm khuẩn, được cho uống thuốc. Sau đó cháu bé đang được gia đình chị H'Leng chăm sóc.

Tuy nhiên do chị H'Leng đang mang thai, nên đã giao cháu bé cho em gái là chị H'Lý Niê nuôi.

“Mình mới sinh con gái 2 tháng tuổi nên đang có sữa. Vợ chồng mình cũng muốn có một đứa con trai nên nhận cháu bé về chăm sóc. Đây là đứa con trời cho vợ chồng mình, nên sẽ yêu thương chăm sóc như con đẻ. Vợ chồng tôi đặt tên cháu là Y Thợ Niê” - chị H’Lý cho biết.

Được biết, gia đình chị H'Lý đã báo cáo vụ việc lên UBND xã Ea Kao. Trong vòng 30 ngày, người thân của cháu bé không đến nhận, thì sẽ giao cho chị H'Lý nuôi dưỡng.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bé trai sơ sinh