Tin mới

Bé trai sơ sinh kháu khỉnh bị bỏ rơi bên vệ đường

Thứ hai, 21/12/2015, 06:56 (GMT+7)

Phát hiện một  túi xách du lịch bên vệ đường, nhóm học sinh mở ra xem thì thấy một bé trai sơ sinh đang khóc nên vội báo cơ quan chức năng.

Phát hiện một túi xách du lịch bên vệ đường, nhóm học sinh mở ra xem thì thấy một bé trai sơ sinh đang khóc nên vội báo cơ quan chức năng.

Thông tin trên báo Tiền Phong, Bình Phước cho biết, sự việc được phát hiện vào khoảng 13h ngày 15/12, tại khu vực gần UBND xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, Bình Phước. 

Theo đó, vào thời điểm trên, một nhóm khoảng 4 em học sinh lớp 6 đang đứng chơi trước cổng trường THCS Tân Quan vô tình phát hiện một túi du lịch nằm bên vệ đường, gần cổng trường. Tiến lại, mở túi ra xem thử, các em thấy một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn đang khóc liền báo lên UBND xã.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường

Bé trai sơ sinh kháu khỉnh bị bỏ rơi bên vệ đường. Ảnh: báo Bình phước

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Quan đã có mặt tại hiện trường rồi đưa cháu bé vào Trạm y tế xã cấp cứu và lập biên bản vụ việc.

Trao đổi trên báo Bình Phước, chị Nguyễn Thị Hồng Thảo, nữ hộ sinh Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản cho biết: Bé trai bị bỏ rơi mới sinh khoảng vài giờ trước, cân nặng 3,2kg, bụng và chân có vết trầy xước. Trên người bé mặc một chiếc áo cũ, đầu đội nón màu vàng. 

Sau khi thăm khám, Trung tâm Y tế huyện đã chuyển cháu bé về Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước để tiếp tục theo dõi và chăm sóc sức khỏe.

Như tin tức đã đưa, thời gian gần đây báo chí ghi nhận nhiều trường hợp bé sơ sinh bị bỏ rơi. Mới đây nhất là vụ bé trai khoảng 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân ở Quảng Ngãi. 

H.Minh (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news