Tin mới

Bị đâm nhiều nhát chí mạng, cô gái 19 tuổi cố nói lời cuối cùng vạch trần kẻ sát nhân

Thứ tư, 28/02/2018, 11:12 (GMT+7)

Phía cảnh sát cho hay nạn nhân đã bị đâm khá nhiều nhát dao và bị vứt lại bên vệ đường tại một nơi hẻo lánh ở Mỹ. Mặc dù không giữ được tính mạng nhưng tất cả mọi người đều khâm phục  ý chí sinh tồn của cô gái trẻ khi cố gắng giữ hơi thở để nói lời cuối cùng, tiết lộ thông tin giúp cách sát tìm được kẻ sát nhân.

Phía cảnh sát cho hay nạn nhân đã bị đâm khá nhiều nhát dao và bị vứt lại bên vệ đường tại một nơi hẻo lánh ở Mỹ. Mặc dù không giữ được tính mạng nhưng tất cả mọi người đều khâm phục  ý chí sinh tồn của cô gái trẻ khi cố gắng giữ hơi thở để nói lời cuối cùng, tiết lộ thông tin giúp cách sát tìm được kẻ sát nhân. 

DM cho hay vụ tấn công dã man đã được phát hiện vào sáng 12/2 vừa qua. Nạn nhân là Lizette Andrea Cuesta, cô gái 19 tuổi đến từ Livermore, California, đã bị đâm nhiều nhát chí mạng và hung thủ đã vứt cô bên đường tại một khu vực vắng vẻ chờ chết.

Theo cảnh sát quận Alameda cho biết Lizette đã cố gắng bò khoảng 100 mét ra phía ngoài đường Telsa để kêu gọi sự chú ý. Theo Fox40 đưa tin, một tài xế lái xe của hãng vận chuyển UPS, anh Richard Loadholt cùng với ba người bạn làm ca sớm đã nhìn thấy Lizette trong tình trạng toàn thân đầm đìa máu nên đã nhanh chóng đến giúp đỡ và báo cho cảnh sát.

"Cô ấy đã ngất đi đến 3 phút. Chúng tôi đã cố gắng gọi tôi dậy. Cô ấy biết mình phải giữ tỉnh táo và chúng tôi đã khen ngợi cô ấy”, Richard bàng hoàng nói và kể thêm rằng máu đã thấm đẫm trên toàn bộ cơ thể của cô gái đến mức họ không thể nhận ra được màu tóc của cô là gì.

Chân dung nạn nhân. Ảnh: DM

Tình trạng của Lizette rất nguy kịch. Lực lượng cấp cứu đầu tiên đến hiện trường đã phải gọi một máy bay trực thăng để nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện địa phương.

“Chúng tôi không rõ nạn nhân đã phải chịu đựng trong bao lâu rồi”, trung sĩ Ray Kelly, người phát ngôn của sở cảnh sát quận Alameda cho biết. “Cô ấy đã rất đau đớn nhưng vẫn đấu tranh đến cùng”.

Chân dung hai kẻ sát nhân. Ảnh: DM

Mặc dù cô gái trẻ đã không may mắn để vượt qua cơn hiểm nghèo nhưng mọi người đều cảm nhận được ý chí kiên cường của cô. 

Trong suốt 2 tiếng đồng hồ trên giường hấp hối, Lizette đã kịp tiết lộ cho cảnh sát thông tin về hung thủ đã hãm hại mình. Cũng nhờ đó, chỉ vài giờ sau, hai kẻ giết người đã bị tóm cổ.

Ngay sau đó, Daniel Gross, 19 tuổi, và Melissa Leonardo, 25 tuổi, đã bị bắt tại khu vực Modesto, California. Hai nghi phạm hiện đang bị giam giữ trong nhà tù Santa Rita.

“Chúng tôi biết cả ba bọn họ là bạn và Lizette đã đồng ý lên xe của hai nghi phạm vào đêm xảy ra vụ việc”, trung sĩ Ray nói. “Hai nghi phạm có quan hệ tình cảm với nhau và chúng tôi vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ giết người”.

Nạn nhân hiện đang theo học tại trường cao đẳng thuộc thành phố San Jose.
Thời điểm cô gái gặp nạn, cô đang sống cùng với bố của mình là ông Ray Cuesta tại thành phố Tracy. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news