Tin mới

Bị rơi xuống biển 3 ngày đêm, ngư dân thoát chết nhờ túi ni lông

Thứ năm, 14/09/2017, 16:07 (GMT+7)

Không may bị trượt chân rơi xuống biển, nhờ có túi bóng ni lông anh Việt đã thoát chết sau 3 ngày lênh đênh trên biển.

Không may bị trượt chân rơi xuống biển, nhờ có túi bóng ni lông anh Việt đã thoát chết sau 3 ngày lênh đênh trên biển.

Thông tin trên Tri Thức Trực Tuyến và Sài Gòn Giải Phóng, khoảng 21 giờ ngày 13/9, anh Danh Việt (SN 1996, ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) đã về tới Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ an toàn.

Người dân đến hỏi thăm anh Việt sau khi được đưa vào bờ. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Theo đó, anh Việt làm thuê cho tàu cá ông Siêng (ngụ huyện Hòn Đất) đánh bắt thủy sản ở vùng biển Kiên Giang rồi ra các tỉnh miền Trung từ tháng 6/2017.

Trong đêm 9/9, khi đi vệ sinh phía sau tàu cá, anh Việt không may bị trượt chân rơi xuống biển.

Khi trôi dạt được một ngày đêm dưới nước thì anh Việt vớt được 1 túi ni lông lớn. Cầm túi ni lông rủ sạch nước, giơ lên cao để gió lùa vào thổi căng túi, sau đó, anh Việt quấn gút túi lại tạo thành một cái phao không khí lớn. Nhờ có phao này, trong 3 ngày đêm lênh đênh trên biển, anh Việt trôi tận về tới đảo Hòn Ông (Khánh Hòa).

Đến tối 12/9, nhóm ngư dân trên tàu cá ông Võ Kê (ngụ TP Quảng Ngãi) phát hiện, đưa lên tàu và đưa về tới Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: cảng Sa kỳ