Tin mới

Bị vợ “cắm sừng”, người chồng sát hại tình địch

Thứ tư, 23/03/2016, 09:51 (GMT+7)

Cay cú vì bị vợ “cắm sừng”, Hoan đã tìm anh T. để trả thù, không may T. đã tử vong sau khi bị đâm nhát dao chí mạng.

Cay cú vì bị vợ “cắm sừng”, Hoan tìm anh T. để trả thù, không may T. đã tử vong sau khi bị đâm nhát dao chí mạng.

Ngày 22/3, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử đối với bị cáo Trần Văn Hoan (SN1989, trú ở xóm Lộc, xã Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào tháng 3/2012, Trần Văn Hoan và chị B.T.Ch ( SN1994, trú ở xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) kết hôn với nhau. Sau khi sinh con, 1/2014, hai vợ chồng Hoan đưa nhau lên Hà Nội để làm ăn, còn để con nhỏ ở nhà cho ông bà chăm sóc.

Ở Hà Nội, Hoàn làm nghề lái taxi, còn chị Ch. làm tạp vụ cho một công ty gần chỗ trọ của hai người (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Vào 20h ngày 30/6, vì nhớ con nên Hoan lấy điện thoại của chị Ch để gọi về cho ông bà hỏi thăm gia đình cũng con nhỏ ở nhà. Khi cầm trên điện thoại của vợ trên tay thì có  tin nhắn gửi đến.

Đối tượng Hoan trước vành móng ngựa. Ảnh Pháp luật plus

Thấy bất ngờ khi tên người lưu trong danh bạ điện thoại vợ mình chỉ lưu 2 từ viết tắt “Dđ”. Cùng lúc đấy chị Ch vội lao tới giằng điện thoại trên tay chồng.

Thấy xử sự của vợ có dấu hiệu mờ ám, Hoan truy hỏi vợ mình. Chị Ch thừa nhận đấy là tin nhắn của anh T, một nhân viên làm cùng công ty với chị Ch.

Hoàn quyết làm rõ chuyện gian díu của vợ mình, nên Hoan đã lấy danh nghĩa là vợ mình nhắn tin cho anh T hẹn gặp đi café, đồng thời để không bị bại lộ, Hoan đập ngay điện thoại của vợ, bẻ sim, quyết truy ra hùng thủ đã "cắm sừng" mình.

Khi đến gặp anh T, Hoan biết rõ được đã bị vợ “cắm sừng”, T thừa nhận có quan hệ tình cảm với chị Ch. Hơn thế, anh T. còn thành thật cho biết trước đó không lâu, anh và vợ Hoan từng dẫn nhau vào nhà nghỉ.

Cay cú vì bị vợ “cắm sừng”, trở về nhà với tâm trạng bực tức Hoan tiếp tục truy hỏi vợ mình, thì được chị Ch xác nhận là có quan hệ với anh T.

Sáng hôm sau, đối tượng vẫn chở vợ đến công ty làm việc như mọi ngày. Thế nhưng, khi đi qua khu chợ tạm Tân Mỹ, trong lúc chờ vợ mua đồ ăn sáng thì Hoan cũng tranh thủ mua con dao nhọn giấu vào người. Biết anh T ngủ tại công ty, thế nên khi vợ vừa đi khuất, Hoan đã đi xe máy đến tìm gặp anh T.

Khi đến gặp T, thì Hoan được anh này rủ ra quán cháo lòng ở đầu làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1 để ăn sáng, đến khi anh T ra trả tiền thì Hoan đã đâm chết anh T.

Còn về phần anh T,  được mọi người xung quanh nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Trong phiên tòa, Hoan đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân, bị cáo cho biết, lúc đâm anh T, Hoan chỉ có ý định gây ra thương tích cho anh T. Song đúng vào điểm đối tượng phóng dao thì nạn nhân lại quay người ra phía ngoài nên mới mất mạng.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo hết sức nguy hiểm với xã hội, có tính chất côn đồ. Vì thế, cần phải áp dụng một hình phạt tương ứng với tính chất, mức độ phạm tội mà bị cáo gây ra.

Kết thúc phiên xét xử, tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Hoan với mức án: Chung thân về tội “Giết người” .

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an