Tin mới

Bộ ảnh tuyệt đẹp về các dân tộc thiểu số Việt của nhiếp ảnh gia Pháp

Thứ năm, 01/09/2016, 12:07 (GMT+7)

Những bức ảnh chân dung mà nhiếp ảnh gia người Pháp này chụp được cho chúng ta thấy được những nét văn hóa đang dần biến mất của những dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Những bức ảnh chân dung mà nhiếp ảnh gia người Pháp này chụp được cho chúng ta thấy được những nét văn hóa đang dần biến mất của những dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Việt Nam có 54 dân tộc anh em. Cho đến nay, nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn đã chụp được ảnh của 40 trong số họ và đang lên kế hoạch để sưu tập tất cả hình ảnh về các dân tộc Việt Nam.

Những bức chân dung ông chụp đã cung cấp cho người xem cái nhìn thoáng qua về những giá trị văn hóa đang dần biến mất của các dân tộc Việt Nam trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Ông đã chụp ảnh các dân tộc Việt Nam suốt 5 năm qua. Hãy cùng chiêm ngưỡng một số bức hình cực đẹp về các dân tộc ở những vùng xa xôi nhất của Việt Nam dưới đây.

Ảnh: Réhahn Croquevielle

Mặc dù là người Pháp nhưng Réhahn hiện đang sống với gia đình tại Hội An, miền trung Việt Nam.

Ảnh: Réhahn Croquevielle

Ông nói về dự án này - Bộ sưu tập những di sản quý - như là dự án quan lớn nhất trong đời mình.

Ảnh: Réhahn Croquevielle

Việc sưu tập tài liệu về các dân tộc không phải là nhiệm vụ dễ dàng.

Ảnh: Réhahn Croquevielle

Réhahn ước chừng ông phải mất thêm 2 năm nữa mới hoàn thành việc chụp ảnh 14 dân tộc vẫn còn tại Việt Nam mà ông chưa từng thấy.

Ảnh: Réhahn Croquevielle

Nhiếp ảnh gia này cho biết có đôi khi, ông mất 2 ngày chỉ để tìm ra ngôi làng của một tộc người.

Ảnh: Réhahn Croquevielle

Ông giải thích rằng các ngôi làng thường nằm khuất sau những ngọn núi, không có thông tin - dù là bằng tiếng Anh hay tiếng Việt - xem làm cách nào để tìm thấy họ hay họ ở đâu.

Một bé gái dân tộc Lo Lo đen. Ảnh: Réhahn Croquevielle.

Một khi đã tìm thấy một tộc người, Réhahn dành thời gian để nghe những câu chuyện do các già làng kể lại và chụp ảnh nơi họ sống.

Ảnh: Réhahn Croquevielle

Ông nói rằng đôi mắt của họ sáng lên khi thấy những trang phục truyền thống của mình và kể về nét văn hóa của họ.

Ảnh: Réhahn Croquevielle

Đồng thời, những già làng sẽ rất buồn vì niềm tự hào họ dành cho di sản này không có ở những người trẻ trong tộc.

Ảnh: Réhahn Croquevielle

Hầu hết người trẻ không chú ý giữ gìn văn hóa mà họ bắt nguồn.

Ảnh: Réhahn Croquevielle

Đây là một trong những lý do khiến các dân tộc đang biến mất nhanh chóng.

Ảnh: Réhahn Croquevielle

Đó cũng là những gì truyền cảm hứng để Réhahn thực hiện dự án ghi lại hình ảnh của các bộ tộc và cuộc sống của họ.

Ảnh: Réhahn Croquevielle

Nhiếp ảnh gia hy vọng sẽ nâng cao nhận thức về những tộc người độc đáo đó.

Ảnh: Réhahn Croquevielle

Ông nói rằng có rất nhiều người hoàn toàn không biết gì về những nền văn hóa đang chết đi quanh họ.

Ảnh: Réhahn Croquevielle

"Nó giống như một phần của lịch sử văn hóa đang đi vào giấc ngủ vĩnh hằng và dường như không ai làm gì để đánh thức nó dậy".

Ảnh: Réhahn Croquevielle

Ví dụ như giờ chỉ còn 397 người dân tộc Brâu ở Việt Nam.

Ảnh: Réhahn Croquevielle

Cụ bà 87 tuổi này là người cuối cùng ở Việt Nam vẫn còn làm các trang phục truyền thống của dân tộc Ơ Đu. Chỉ có khoảng 500 người dân tộc Ơ Đu còn lại trên thế giới.

Ảnh: Réhahn Croquevielle

Réhahn nói rằng trong khi hầu hết những dân tộc thiểu số ông gặp đều tự hào về văn hóa của mình thì có những người - cả trẻ lẫn già - đều không coi trọng những giá trị đó.

Ảnh: Réhahn Croquevielle

Ảnh: Réhahn Croquevielle

Một số thậm chí còn sẵn sàng từ bỏ nó hoàn toàn.

Réhahn hy vọng bộ sưu tập này sẽ trở thành tiếng nói cũng như tấm gương cho những người trong các bộ tộc này.

Ảnh: Réhahn Croquevielle

Nhiếp ảnh gia này cho rằng nếu những người này thấy văn hóa của họ qua lăng kính của người khác, điều đó có thể giúp họ nắm bắt được tầm quan trọng của văn hóa.

Ảnh: Réhahn Croquevielle

"Chúng ta biết rằng mọi người thường nhìn lại trước khi có thể tiến lên và thật tuyệt vời khi nhắc nhở mọi người về vẻ đẹp của những di sản văn hóa độc đáo của họ".

Ảnh: Réhahn Croquevielle

Xuyên suốt dự án này, Réhahn cũng đã sưu tập được những bộ trang phục của các dân tộc này.

Ảnh: Réhahn Croquevielle

Mục tiêu của ông là xây dựng một bảo tàng dân tộc văn hóa tại Hội An và trưng bày những bức ảnh, những bộ trang phục cùng câu chuyện của họ.

Ảnh: Réhahn Croquevielle

Cuối cùng, ông hy vọng sẽ mang triển lãm của mình trưng bày khắp thế giới.

Ảnh: Réhahn Croquevielle

Bảo Linh (Independent)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news