Bối rối

- Chuyên mụcTin tức|Sự kiện hàng ngày |
Đọc xong mấy bài báo lẫn tài liệu liên quan các lễ hội đền Trần, bổn quán cảm thấy bối rối.

Nam Định có Thiên Trường xưa được xem như kinh đô thứ hai của nước Đại Việt, là nơi ở và làm việc của các thái thượng hoàng. Thái Bình là vùng đất có dấu tích ba ngôi mộ ba vị vua nhà Trần. Hà Nam từng là kho lương thời Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông lần hai. Nguồn cơn người xưa lập nên các đền Trần chỉ thế thôi, vậy sao đời nay người ta chen nhau xin phát ấn, xin nhận túi lương… “máu” quá, không hiểu nổi!

Lễ khai ấn chỉ là một thủ tục của nhà Trần, để bắt đầu một năm làm việc mới. Lễ khai ấn xưa có hứa hẹn rằng sẽ cấp bổng lộc, thăng quan tiến chức gì đâu mà dân ta - trong đó có nhiều quan chức, năm nào cũng chen nhau bẹp người để có được cái ấn?

Kho lương hồi xưa là để anh hùng Trần Hưng Đạo điều binh khiển tướng chống ngoại xâm, có liên quan gì đến khai ấn đầu năm? Vậy mà hai năm trước người ta cũng “chế” ra được vụ khai ấn! Bây giờ thì lại có màn phát túi lương để gọi là cho thiên hạ được cơm no áo ấm.

“Lọa” nhất là lễ hội đền Trần ở Thái Bình, trước đây cũng “khai ấn” như ai, nay hết “khai” thì lại sản xuất ra cái gọi là “vật phẩm tâm linh” là chiếc lọ gốm phủ vải đỏ “như kiểu mừng tuổi đầu năm” (lời của một vị trong ban tổ chức lễ hội). Ôi di tích ba ngôi mộ của vua mà cũng “khai ấn, mừng tuổi” à? Thua!!!

Bao giờ mới hết được kiếp nạn lễ hội kiểu này?

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU


Nguồn : phapluatp.vn
Từ khóa bài viết:

"Bối rối": , , , , , , , , , ,