Tin mới

Bốn vụ án tàn bạo của "sát nhân lang thang" Trần Quang Điểm

Thứ ba, 23/12/2014, 11:10 (GMT+7)

Đi khỏi quê nhà Hải Dương để lang bạt vào miền Nam kiếm sống từ năm 17 tuổi. Trần Quang Điểm (27 tuổi, có tên gọi khác Quang Hiếu, Thành, Ngọc; ngụ đội 1, thôn Quảng Xuyên, xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) phiêu bạt khắp các tỉnh thành trên cả nước. Đi đến đâu, hắn như “con thú hoang” gây tội ác kinh hoàng ở đó.

 

  • Hình ảnh Trần Văn Điểm: Kẻ giết 4 người mang nhiều tên họ số 1

    Trần Văn Điểm không hề cảm thấy sợ hay ân hận về những việc mình làm. Hắn cho rằng  “đã chơi là phải chơi tới bến”.

    Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp Điểm vì hắn là nghi can liên quan đến vụ giết người man rợ xảy ra trên địa bàn.

    Sau khi bị bắt, Điểm khai nhận: Từ khi vào Nam kiếm sống, y làm đủ nghề từ bán bang đĩa dạo, làm thuê, làm mướn, chăn dắt đưa mối gái mại dâm và người đồng tính… nhưng cái nghề gắn bó lâu nhất với hắn là tẩm quất, đấm bóp dạo. Cũng từ nghề này, Điểm quen biết với những người đồng tính, và rồi gã ra tay sát hại họ để cướp tài sản.

    Giết người cho mình miếng ăn

    Bươn trải với đủ thứ nghề tại Sài Gòn phồn hoa, nhưng do bản tính ăn chơi lô đề và không có công việc ổn định nên Điểm chẳng bao giờ “no cái bụng”.

    Ngày 10/8, Trần Quang Điểm (khi đó hắn nói với mọi người tên là Thanh – dân đi bụi) đến chỗ anh Trần Minh Phước người phát cơm miễn phí tại vòng xoay Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ (TP.HCM) để xin cơm từ thiện. Do có mâu thuẫn với anh Phước từ trước nên Điểm thủ theo con dao.

    Chị Hứa Thị Thanh Tâm khóc ngất trong đau đớn khi chồng bị thanh niên xin cơm đâm chết.

    Khi đã nhận một hộp cơm từ anh Phước, Điểm xin thêm 3 hộp nữa nhưng anh Phước không đồng ý, vì mỗi người chỉ được nhận một hộp. Sau đó, Điểm rút dao ra đâm rồi bỏ chạy, anh Phước đuổi theo, hắn dùng dao đâm liên tiếp lên người anh dẫn đến tử vong.

    Sau khi gây án, Điểm nhanh chóng mất hút trên địa bàn. Những người dân tại đó và cả dân đi bụi, vô gia cư cũng chỉ biết kẻ giết người tên Thanh, khoảng 26 tuổi, người cao, để tóc như Hàn Quốc. Thanh cũng thường lui tới những nơi mà người vô gia cư và dân bụi tụ tập. Thế nhưng, hắn rất ít khi trò chuyện thân thiết với ai nên chẳng ai biết rõ thông tin gì khác về tên sát nhân.

    Kể từ khi gây án, cũng chẳng ai còn thấy bóng gã thanh niên tên Thanh bao giờ nữa.

    Thi thể nhiều vết dao ở bến sông

    Theo lời khai của Điểm, sau khi sát hại anh Phước, hắn bỏ trốn vào Quảng Ngãi. Cũng với nghề đấm bóp giác hơi dạo, ngày 24/8, Điểm làm quen với anh Lê Minh Hiệp - chủ một cửa hàng buôn bán vật tư thuốc bảo vệ thực vật. Sauk hi làm quen, Điểm lừa anh Hiệp ra bãi sông sau đó dùng dao khống chế, bẻ tay nạn nhân ra phía sau, gã sát nhân dùng dao đâm vào vùng ngực và đầu nạn nhân nhiều nhát đến chết.

    Hiện trường vụ việc.

    Sau đó, cướp 1 xe Novo LX tại Quảng Ngãi bán được 15 triệu đồng. Do không để lộ danh tính và hành tung bí ẩn, luôn thay đổi địa điểm gây án. Lần này, Điểm tiếp tục thoát khỏi lưới pháp luật.

    Thế nhưng, bản tính của một  “con thú hoang” vẫn không thay đổi.

    Sát hại đầu bếp có tiếng

     

    Bán chiếc xe được 15 triệu đồng, hắn “phi” một mạch ra Bắc thăm thú bạn bè, sau đó dạt xuống TP.Hải Phòng. Trong thời gian này, dù biết đang bị truy nã song Điểm vẫn ung dung ra đường như không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày 15/9, cũng với thủ đoạn như các vụ trước đó, Điểm lân la làm quen với ông Phạm Văn Can, SN 1948, thầy giáo dạy nấu ăn có tiếng tại quận Hải An, Hải Phòng. Sau đó, hắn đến nhà ông Can để hành nghề giác hơi và sát hại.

     

    Khoảng 9h sáng ngày 15/9, người dân phát hiện cổng nhà ông Can mở toang. Khi vào trong họ kinh hãi chứng kiến chủ nhân ngôi nhà nằm trên vũng máu. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nan nhân bị chém 7 nhát vào cổ, vai dẫn đến mất máu cấp. Sau khi gây án, kẻ sát nhân đã lấy chăn đắp lên nạn nhân trông như đang ngủ.

    Cùng với đó, hiện trường có dấu hiệu vật lộn. Trên bàn, vẫn còn 2 bát mỳ tôm và 2 cốc nước.

    Sát hại ông chủ quán cơm chay

    Chẳng biết là do một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay có động cơ nào đó của kẻ sát nhân mà đa số các nạn nhân của Điểm đều liên quan đến “miếng ăn”.

    Sau khi thực hiện 3 vụ giết người tại TPHCM, Quảng Ngãi và Hải Phòng, Điểm lên Đắk Lắk, qua Lâm Đồng rồi quay lại TPHCM. Tại đây, hắn sắm một chiếc xe đạp cà tàng cùng bộ đồ nghề giác hơi tiếp tục hành nghề đấm bóp dạo.

    Mảnh đất Sài Gòn dường như quá nguy hiểm với kẻ đã từng gây án mạng tại đây, Điểm bắt xe buýt đi xuống Vũng Tàu.

    Trong một lần đi uống cà phê, hắn tình cờ quen với anh Nguyễn Hoàng Ngân (39 tuổi, ngụ 146/3/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu) chủ cửa hàng chuyên bán thực phẩm chay. Tối 14/12, anh Ngân có gọi điện cho Điểm đến để nhờ giác hơi.

    Biết anh Ngân có nhiều tài sản, Điểm lân la kéo dài thời gian rồi ngỏ ý xin cho ngủ nhờ và được chủ tiệm đồng ý. Khoảng 12 giờ đêm, lợi dụng lúc anh Ngân không để ý, Điểm dùng dao thủ sẵn đâm hai nhát và bóp cổ khiến nạn nhân gục chết. Lục tìm tiền và vòng vàng nhưng không thấy, Điểm lấy quần của chủ nhà để mặc và vứt quần dính máu của hắn tại hiện trường. Cầm chiếc điện thoại iPhone 4 của anh Ngân, hắn xuống tầng trệt dắt chiếc xe đạp cà tàng đút vào phòng vệ sinh, rồi lấy xe máy của gia chủ. Trong đêm, hắn “phi” một mạch lên Sài Gòn bán điện thoại và xe máy được 2,3 triệu đồng, rồi đến xin ở nhờ nhà người quen. Với số tiền trên, ngay ngày hôm sau hắn đem nướng sạch vào trò lô đề nhưng không trúng.

    Ngay thời điểm bị bắt giữ, Trần Văn Điểm ở cùng một người đồng tính khác trong phòng trọ trên địa bàn quận Bình Tân. Đại diên cơ quan điều tra nhận định, nếu không sớm phát hiện ra đối tượng, rất có thể người đồng tính này sẽ là nạn nhân tiếp theo.

    Trong quá trình gây án, Điểm luôn thay đổi địa bàn hoạt động và dùng rất nhiều tên gọi khác như Quang Hiếu, Thành, Ngọc… Hầu hết những người tiếp xúc với Điểm đều biết rất ít về kẻ sát nhân này.

    Tại cơ quan điều tra, khuôn mặt Điểm sắc lạnh, đôi mắt đầy sát khí, hắn rành mạch khai về hành trình gây án và không tỏ ra hối lỗi. 

    T.Phong (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news