Tin mới

BTV Ngọc Trinh phủ nhận việc vào VTV nhờ mối quan hệ "con ông cháu cha"

Thứ năm, 13/04/2017, 14:43 (GMT+7)

"Tôi là người đầu tiên trong dòng họ làm tại VTV. Thực tế, công việc truyền hình mang đặc thù riêng, bởi năng lực và cái tôi của mỗi cá nhân được thể hiện rất rõ để hàng triệu con người theo dõi, đánh giá. Theo tôi, con ông, cháu cha không phải điều gì đáng xấu hổ. Điều quan trọng là việc chúng ta sẽ đem lại giá trị gì cho công việc của mình”, BTV Ngọc Trinh chia sẻ trước những tin đồn vào VTV nhờ mối quan hệ.

"Tôi là người đầu tiên trong dòng họ làm tại VTV. Thực tế, công việc truyền hình mang đặc thù riêng, bởi năng lực và cái tôi của mỗi cá nhân được thể hiện rất rõ để hàng triệu con người theo dõi, đánh giá. Theo tôi, con ông, cháu cha không phải điều gì đáng xấu hổ. Điều quan trọng là việc chúng ta sẽ đem lại giá trị gì cho công việc của mình”, BTV Ngọc Trinh chia sẻ trước những tin đồn vào VTV nhờ mối quan hệ.

BTV Ngọc Trinh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình với ngoại hình xinh đẹp và cách dẫn lôi cuốn. Người ta vẫn kháo nhau rằng Ngọc Trinh là 1 trong số 2 BTV đầu tiên được đặc cách vào Đài Truyền hình Việt Nam. Nhưng không ai biết rằng con đường trở thành BTV truyền hình của Ngọc Trinh không nhiều hoa hồng như nhiều người vẫn tưởng.

Mới đây, BTV Ngọc Trinh đã xuất hiện trong buổi giao lưu trực tuyến trên Fanpage của Trung tâm tin tức VTV24, trước câu hỏi về việc vào VTV nhờ các mối quan hệ, Ngọc Trinh nói: “Tôi là người đầu tiên trong dòng họ làm ở VTV. Thực tế, công việc truyền hình khác công việc bàn giấy, mang đặc thù riêng, bởi năng lực và cái tôi của mỗi cá nhân được thể hiện rất rõ để hàng triệu con người theo dõi, đánh giá. Tôi nghĩ rằng, con ông, cháu cha không phải điều gì xấu hay đáng xấu hổ. Điều quan trọng là việc chúng ta sẽ đem lại giá trị gì cho công việc của mình”. 

BTV Ngọc Trinh.

Trong một bài phỏng vấn trên tờ Trí thức trẻ, BTV Ngọc Trinh từng chia sẻ, thời mới khởi nghiệp, cô đã 2 lần bị loại thẳng tay khi tham gia thi tuyển người dẫn chương trình của VTV. Phải đến lần ứng tuyển thứ 3, cô mới có 1 tấm vé vớt để dự thính trong chương trình Bản tin Tài chính:

"Tôi thích nghề BTV truyền hình từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau khi tốt nghiệp, tôi vô tình biết chương trình Theo dòng lịch sử của VTV2 tuyển người dẫn chương trình và tôi tới ứng tuyển.

Nhưng tôi bị loại ngay từ vòng đầu tiên vì quá kém! Tôi sụp đổ một chút, rồi lại tiếp tục tìm cơ hội. Khi chương trình Tôi yêu Việt Nam tuyển người, tôi khăn gói ứng tuyển và lại thất bại.

Lúc này, tôi tự đặt câu hỏi: Hay là mình không hợp với nghề này? Nhưng với quan niệm "quá tam ba bận", tôi quyết tâm cứ thử thêm 1 lần nữa với chương trình Bản tin tài chính.

Lần này, cũng không có kết cục như trong phim đâu, tôi chỉ nhận được 1 tấm vé vớt để dự thính chứ không được là người chính thức của chương trình".

Nếu một chút "duyên may" đã đưa Ngọc Trinh vào Đài truyền hình thì phải cần rất nhiều, rất nhiều nỗ lực mới khiến cô có được vị trí như hiện tại.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: BTV Ngọc Trinh