Tin mới

Bức ảnh lưng áo bố đẫm nước mưa vì lo che ô cho con vào phòng thi: Cả đời này, bố mẹ sẽ luôn đợi chúng ta!

Thứ năm, 28/06/2018, 08:41 (GMT+7)

Một bức ảnh được chụp tại điểm thi THPT Nguyễn Hữu Huân đã khiến rất nhiều người xúc động. Trong ảnh, ông bố chỉ mải che dù cho con không ướt mà chẳng màng đến mình. Con vào phòng thi rồi, bố vẫn đứng dưới cơn mưa và trông ngóng từng bước chân con đi.

Kì thi THPT Quốc gia 2018 đã khép lại với rất nhiều cảm xúc dành cho các sĩ tử và cả phụ huynh. Hoang mang, bồn chồn, âu lo, căng thẳng, áp lực thì cũng qua rồi, đây là lúc để cả học sinh và các bậc cha mẹ nghỉ ngơi, thư giãn.

Trong suốt 3 ngày thi, nhiều hình ảnh đẹp đã được ghi lại khiến nhiều người xúc động. Đó là cảnh 1 ông bố cùng còn đập tay để tiếp cho con thêm sức mạnh hay bức ảnh "Con ơi... bố ở đây" với ông bố vượt lên cả biển người đã vẫy tay với con.

Bức ảnh ông bố với chiếc lưng áo ướt đẫm vì chỉ lo che dù cho con vào phòng thi: cả đời này, bố mẹ sẽ luôn đợi chúng ta! - Ảnh 1.

Ông bố vượt lên cả biển người để vẫy con (Ảnh: phununews)

Mới đây, hình ảnh một ông bố mải che dù cho con mà để lưng áo mình ướt nhem được fanpage "Sài Gòn của tôi" chia sẻ cũng nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Được biết, bức ảnh được chụp tại điểm thi THPT Nguyễn Hữu Huân.

Bức ảnh ông bố với chiếc lưng áo ướt đẫm vì chỉ lo che dù cho con vào phòng thi: cả đời này, bố mẹ sẽ luôn đợi chúng ta! - Ảnh 2.

Ông bố chờ con dưới mưa (Ảnh: Fanpage "Sài Gòn của tôi")

"Sau khi được các bạn tình nguyện viên đưa em vào trường, bác vẫn đứng yên đó một lúc đủ lâu với tấm lưng ướt sẫm cùng đôi mắt không rời khỏi con trai cho đến khi khuất tầm nhìn. Cảm động nhất là hình ảnh bác nhường hết phần che dù cho con trai, để nó vào phòng thi mà không bị ướt, còn bác thì che dù như không che" - fanpage này chia sẻ.

Hình ảnh này khiến nhiều người thấy trong đó bóng dáng của cha mẹ mình - những người luôn yêu thương và chờ đợi con khôn lớn với sự kiên nhẫn và bao dung vô hạn. Cứ đến cổng trường những ngày thi, bạn sẽ hiểu được tấm lòng cha mẹ dành cho con của mình!

Dưới đây là nguyên văn câu chuyện của page "Sài Gòn của tôi" đang được quan tâm, chia sẻ:

ĐỢI

Đây là bức hình mình vô tình bắt được khoảnh khắc 2 ba con cầm một chiếc dù đi cùng nhau tới cổng trường Nguyễn Hữu Huân vào chiều hôm nay thi môn tiếng Anh. Sau khi được các bạn tình nguyện viên đưa em vào trường, bác vẫn đứng yên đó một lúc đủ lâu với tấm lưng ướt sẫm cùng đôi mắt không rời khỏi con trai cho đến khi khuất tầm nhìn. Cảm động nhất là hình ảnh bác nhường hết phần che dù cho con trai, để nó vào phòng thi mà không bị ướt, còn bác thì che dù như không che.

Mình nghĩ trên thế giới này chắc chỉ có Việt Nam mới có hình ảnh ba mẹ đứng đợi ngoài cổng khi chúng ta thi Đại Học, với mình, nó là một trong những hình ảnh đẹp nhất cuộc đời, cũng như cái cách họ mỉm cười hạnh phúc, giành nhau bế con, khi ta vừa chào đời. Ba mẹ, những người luôn dành cả đời để đợi chúng ta ...

Đợi chúng ta lên 3, cai sữa và tập đi.
Đợi chúng ta lên 6, tập tọe a bờ cờ, cộng-trừ-nhân-chia.
Đợi chúng ta lên trung học, chứng kiến ta dậy thì.
Đợi chúng ta lên phổ thông, chứng kiến ta thi Đại Học.
Đợi chúng ta tốt nghiệp, chứng kiến ta trưởng thành và bắt đầu cuộc đời.
Đợi chúng ta có người yêu; đợi chúng ta lập gia đình; đợi chúng ta sinh con đẻ cái; khi đó chúng ta sẽ bắt đầu hiểu thấu được làm ba mẹ thì phải vất vả như thế nào...

Ba mẹ là người sẽ đợi chúng ta suốt cuộc đời này, không hề than vãn, không hề nản lòng, không hề thay đổi, chỉ mong chúng ta trưởng thành và nên người.

Bạn có thấy hình dáng ba mẹ của mình trong này không?

Diệu Thanh

Theo Helino/Trí thức trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news