Tin mới

Bức thư khẩn với phong cách nhà binh gửi thầy Park trước đại chiến Nhật Bản gây sốt MXH

Thứ ba, 22/01/2019, 14:34 (GMT+7)

Bức thư mang phong cách nhà binh là những lời nhắn gửi của một CĐV gửi tới thầy Park về những điểm cần lưu ý trong việc sắp xếp đội hình ở trận đấu sống còn với đội tuyển Jordan diễn ra vào tối ngày 20/1 vừa qua.

Bức thư mang phong cách nhà binh là những lời nhắn gửi của một CĐV gửi tới thầy Park về những điểm cần lưu ý trong việc sắp xếp đội hình ở trận đấu sống còn với đội tuyển Jordan diễn ra vào tối ngày 20/1 vừa qua.

"Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng tích cực rà phá bom mìn, tháo ngay các ngòi nổ, không chần chừ để mất trận địa".

Trận đấu với đội tuyển Jordan trong khuôn khổ giải Asian Cup 2019 đã kết thúc vào tối (20/1) nhưng dường như dư âm của nó để lại vẫn khiến đông đảo người dân trên cả nước thấy rộn rã vui mừng không thôi. 

Trong không khí ăn mừng vô cùng nhộn nhịp ấy, một bức thư gửi tới HLV Park Hang-seo trước trận đấu đã nhận được vô số sự ủng hộ trên MXH vì phong cách viết đậm chất nhà binh vô cùng thú vị.

Bức thư gửi thầy Park đang nhận được nhiều sự quan tâm chú ý trên MXH. Ảnh: Lê Kông Đức)

Nội dung bức thư là những lời nhắn gửi của một CĐV gửi tới nhà cầm quân người Hàn Quốc về những điểm cần lưu ý trong việc sắp xếp hàng công thủ trong trận đấu sống còn với đội tuyển Jordan tại vòng 1/8 Asian Cup diễn ra vào tối ngày 20/1.

Điều đặc biệt khiến nhiều người thích thú là ở cách hành văn của bức thư này, khi toàn bộ ngôn từ đều được sử dụng giống hệt như chỉ thị của Tổng tư lệnh quan đội gửi các tướng lĩnh ngoài mặt trận, thế nhưng khi được ghép vào tình huống thi đấu của đội tuyển Việt Nam thì lại trở nên hợp lý và chuẩn xác một cách hài hước lạ lùng.

Nguyên văn bài viết đầy hào hùng của vị CĐV "cuồng" quân sự:

THƯ KHẨN TRƯỚC TRẬN CHIẾN

Thành phố Vinh, trưa 20/1/2019

Đồng chí Park Hang Seo thân mến!

Chiều nay, đồng chí Park, Trung đội trưởng Trung đội đặc công sẽ chỉ đạo các chiến sĩ thực hiện một nhiệm vụ hết sức vẻ vang: đánh sập tiền đồn của Nhật Bản là đội quân Jordan. Đội quân này hết sức thiện chiến, trận mở màn đã đè bẹp đội quân mạnh nhất khu vực trước đó (Australia).

Do đó, nhiệm vụ lần này là hết sức khó khăn, cấp bách, không có cơ hội sửa chữa sai sót.

Kính mong các đồng chí xác định rõ nhiệm vụ, tiến chắc, bảo đảm bất ngờ, nhằm đúng mục tiêu để tiêu diệt gọn đối phương; Tổ chức đánh du kích làm tê liệt đội quân tiền trạm, đánh vu hồi cắt gọn đường tiếp tế của lực lượng hậu cần; Cử các chiến sĩ cảm tử đã đánh nhiều trận như Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức đánh trực diện vào căn cứ cuối cùng do Amer Shafi chốt giữ; Quán triệt lực lượng tuyến sau như Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng tích cực rà phá bom mìn, tháo ngay các ngòi nổ, không chần chừ để mất trận địa.

Dùng các lực lượng pháo kích như Đức Huy, Hùng Dũng tích cực bắn phá, khoét sâu vào vùng hậu cứ của địch, tập kích địch và bảo vệ tuyến đường huyết mạch để cấp vũ khí kịp thời, bí mật, bất ngờ cho Trọng Hoàng, Văn Hậu chuyển vào quân khu trung tâm...

Công thủ hài hòa, tiến chắc, rút êm để bảo vệ căn cứ địa cách mạng.

Các đồng chí nên chú ý mấy điểm sau:

1. Chốt chặn vững chắc đường vào tổng hành dinh của ta, không để địch đánh thẳng vào trung tâm, sẵn sàng ôm bom ba càng trong những tình huống quyết định, tối quan trọng!

2. Không để địch lập các căn cứ cố định gần vùng hậu phương của ta để dùng pháo kích bắn phá vào tổng hành dinh của ta.

3. Hạn chế dùng các tên lửa như Brahmos, Spyder, S300, SAM vì rất tốn kém và địch có hệ thống phòng không rất tốt; chủ yếu sử dụng AK, CKC, tiểu liên Uzi cận chiến.

4. Vận chuyển vũ khí nhanh, không giữ lâu; chú ý ngụy trang trong chiến đấu.

5. Tấn công sắc bén, bất ngờ; rút êm để bảo vệ căn cứ, không để bị chia cắt hoặc mất lực lượng.

6. Nếu bị bắt, bị bắn, bị đánh lén trong vùng hậu phương của địch, đặc biệt là ngay trước đại bản doanh, hãy nằm xuống thật nhanh, thật đẹp. Liên Hợp quốc và các thanh sát viên quốc tế sẽ can thiệp ngay và xử phạt đối phương.

Chúng ta có thể chiến thắng, kết thúc cuộc chiến bằng các trận địa pháo cố định do pháo thủ Quang Hải, Xuân Trường ngắm bắn.

7. Nên nhớ, chúng ta chỉ dùng lực lượng chính quy, tinh nhuệ (bộ đội đặc công) để đánh trận này. Lực lượng dân quân, tự vệ, thanh niên xung phong... chỉ nằm vòng ngoài, không được manh động.

Phải luôn bình tĩnh, thể hiện rõ thiện chí của ta nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ của dư luận quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới...

Chúc các đ/c thành công, đem vinh quang sáng chói về cho Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam! Toàn thắng trở về, các đồng chí đều được luận công, ban thưởng xứng đáng!

Thân ái!

Lê Kông Đức

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ trên MXH, hầu hết đều khen ngợi vì sự hào hùng như một chiến thư thực sự và liên tục phòng đoán xem người viết bài có phải dân trong nghề không mà lại có thể viết hay đến vậy.

Qua tìm hiểu, được biết chủ nhân của chiếc status này là anh Lê Công Đức, hiện đang công tác tại Đại học Vinh (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Anh Đức chia sẻ đây chỉ là một vài phút ngẫu hứng viết cho vui trước thềm trận đấu nhưng không ngờ lại được mọi người quan tâm chú ý đến vậy.

Anh cho biết mình bình thường cũng rất thích tìm hiểu lịch sử, văn hóa, khoa học, đặc biệt là tác chiến quân sự. Ngoài ra, anh cũng có niềm đam mê đặc biệt với bóng đá.

Sau trận chiến thắng của đội tuyển Việt Nam để vào tứ kết Asian Cup 2019, anh Đức cũng vô cùng vui sướng như hàng triệu cổ động viên khác. Theo anh, chiến thắng này là cột mốc rất quan trọng của bóng đá nước nhà, bởi từ giờ quốc tế sẽ phải có cái nhìn khác hẳn về chúng ta.

Bức thư của anh Đức được xem là lời động viên vô cùng to lớn gửi đến đoàn quân HLV Park Hang-seo trước trận đại chiến với "ông kẹ" Nhật Bản trong trận tứ kết vào chiều tối 24/1.

Đức Hoà (tổng hợp)

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news