Tin mới

Ca sĩ Ánh Tuyết: 7 lần lên bàn mổ và cuộc hôn nhân kỳ lạ với người đàn ông Pháp

Thứ năm, 13/04/2017, 10:06 (GMT+7)

Để có được cái tên Ánh Tuyết trong lòng công chúng và xã hội, cô ca sĩ xứ Quảng phải trải qua không ít thăng trầm.

Để có được cái tên Ánh Tuyết trong lòng công chúng và xã hội, cô ca sĩ xứ Quảng phải trải qua không ít thăng trầm.

Trên đời này, ai cũng có một số phận và định mệnh của mình. Có những người cả đời khỏe mạnh, thậm chí cả chục năm chưa một lần tới viện hay uống một viên thuốc tây. Ngược lại, có những người đụng đâu mổ đó, như thế số phận của họ phải gắn với mổ xẻ, dao kéo.

Không phải ai cũng biết rằng, đằng sau tà áo dài duyên dáng và giọng hát mê đắm trên sân khấu kia là một Ánh Tuyết 7 lần lên bàn mổ từ ruột thừa, amiđan, sinh con đến thoái hóa cột sống, đĩa đệm.

7 lần phẫu thuật

Những lần phải phẫu thuật mà Ánh Tuyết nhớ nhất đều dính tới bệnh xương khớp của chị. Lần đầu tiên Ánh Tuyết lên bàn mổ là năm 1999.

Trong một buổi tập hát, Ánh Tuyết ngửa cổ lên trần nhà thì bỗng thấy đau điếng. Thắc mắc trong đầu không biết mình bị gì, Ánh Tuyết lại từ từ ngửa cổ lên lần nữa và cảm giác vẫn y chang. Chị nghĩ đơn giản chắc cổ mình có vấn đề nhưng vì công việc bận rộn nên chưa đi khám ngay được.

Bẵng đi một thời gian, chị cũng quên phải đi bác sĩ khám. Cho tới một ngày của 2 năm sau, chị bị mất cảm giác ở bàn tay, không thể cầm chén, đũa lên ăn uống bình thường được... Ánh Tuyết mới tới Bệnh viên Chấn thương chỉnh hình TPHCM.

Bác sĩ chẩn đoán chị bị thoát vị đĩa đệm, thoái hóa bốn đốt sống cổ, hai đốt thắt lưng và bốn đốt giữa lưng. Do thoái hóa đốt sống cổ nặng nhất nên các bác sĩ buộc phải mổ ngay để tránh gây chèn ép tủy.

Ca sĩ Ánh Tuyết: 7 lần lên bàn mổ và cuộc hôn nhân kỳ lạ với người đàn ông Pháp - Ảnh 1.

Ca sĩ Ánh Tuyết có nhiều vấn đề về sức khỏe.

Vì Ánh Tuyết là ca sĩ nên bác sĩ phải mổ từ phía sau để bảo đảm sự thẩm mỹ cũng như dây thanh âm cho chị. Tuy nhiên, mổ từ phía sau cũng đồng nghĩa với rủi ro cao hơn nhưng may mắn là ca phẫu thuật thành công.

Lần mổ thứ hai là xương sống. Thời gian đó, chị đi đứng có lúc cảm thấy không vững, muốn ngã. Lúc đầu, Ánh Tuyết nghĩ mình bị mất thăng bằng do tụt huyết áp, chóng mặt hoặc cũng có thể do suy nghĩ và làm việc nhiều.

Nhưng khi tới bệnh viện khám, bác sĩ kết luận chị bị mất vững do thoát vị đĩa đệm dẫn tới không điều khiển được thân trên. Chị phải phẫu thuật cắt đĩa đệm lồi ra khỏi xương và tìm cách giữ ba đốt sống lưng còn lại cũng đã bị thoái hóa. Đó là năm 2007.

Tưởng rằng, sức khỏe của chị sẽ tốt hơn nhưng 4 năm sau, Ánh Tuyết lại một lần nữa phải nhờ tới các bác sĩ phậu thuật cột sống lần thứ 3. Những cơn đau lưng hành hạ Ánh Tuyết đến mức chị không thể cúi gập người xuống được, không ngồi hay đi đứng được.

Có bệnh về xương nên mỗi lần Ánh Tuyết đi diễn đều phải có người đi cùng chăm sóc. Dù phải sống với bệnh xương khớp kinh niên nhưng Ánh Tuyết lúc nào cũng lạc quan vui vẻ.

Thậm chí, có lần nằm trên bàn chờ mổ, chị vẫn dí dỏm kể chuyện tiếu lâm cho các bác sĩ nghe để họ bớt căng thẳng và cũng là một cách trấn an chính bản thân mình.

Đi qua sóng gió hôn nhân để tới ngày bình yên

Không chỉ thiếu may mắn về sức khỏe, ca sĩ Ánh Tuyết còn gặp không ít trúc trắc trong chuyện tình duyên.

Ca sĩ Ánh Tuyết: 7 lần lên bàn mổ và cuộc hôn nhân kỳ lạ với người đàn ông Pháp - Ảnh 2.

Vợ chồng ca sĩ Ánh Tuyết thời trẻ.

Thời đó, con gái ngoài 20 ai cũng tấp nập lấy chồng còn Ánh Tuyết đã gần gấp đôi số tuổi ấy vẫn chưa chịu thương ai. Phải tới năm 35 tuổi, Ánh Tuyết mới kết hôn với anh chàng kỹ sư xây dựng người Pháp - Michel Jarnie và đó là một cuộc hôn nhân kỳ lạ!

Michel Jarnie mê Ánh Tuyết ngay từ lần gặp đầu tiên khi có dịp tới phòng trà nghe chị hát. Anh nhờ ông chủ phòng trà làm mai cho mình nhưng không biết vô tình hay cố ý, ông chủ phòng trà nói Ánh Tuyết đã có bạn trai rồi.

Không bỏ cuộc, tối tối Michel Jarnie vẫn tới nghe Ánh Tuyết hát và dần dần phát hiện chị vẫn độc thân. Để chinh phục Ánh Tuyết, Michel Jarnie lao vào học tiếng Việt.

Để rồi 2 tháng sau, anh ngỏ lời cầu hôn Ánh Tuyết bằng một lá thư. Michel Jarnie đã chinh phục trái tim chị bằng một câu nói rất chân tình: "Tôi chỉ muốn lấy người phụ nữ này làm vợ", vừa nói Michel Jarnie chỉ tay vào Ánh Tuyết.

Vậy là hai người chính thức tìm hiểu. Thời gian yêu nhau, sáng nào Ánh Tuyết cũng nhận được 1 bông hồng trước cửa. Sự lãng mạn của Michel Jarnie đã được hồi đáp bằng một đám cưới gần 1 năm sau đó, dù hai người gần như không hiểu nhau do bất đồng ngôn ngữ.

Đám cưới diễn ra ở Hội quán Nhạc sĩ. Bạn bè kéo tới rần rần, đông vui. Nhắc về đám cưới ngày đó, Ánh Tuyết bảo vợ chồng chị bị "lỗ" nặng. Vì mải vui nên không ai nhớ đem thùng đựng tiền mừng ra. Bạn bè tới ăn tiệc xong đều hồn nhiên mang tiền mừng đi về.

Sau đám cưới, vợ chồng Ánh Tuyết để dành được 5.000 đô la Mỹ chờ ngày sinh con nhưng cũng bị một người bạn vay rồi không bao giờ trả.

Cũng trong năm đó, Ánh Tuyết bị mất 2 chiếc xe Honda, chị sợ hãi, bất an đứng khóc ngon lành ở khuôn viên Hội âm nhạc Thành phố.

Ca sĩ Ánh Tuyết: 7 lần lên bàn mổ và cuộc hôn nhân kỳ lạ với người đàn ông Pháp - Ảnh 3.

Chị từng nghĩ tới chuyện ly hôn khi đang mang bầu cậu con trai.

Đó là năm nhiều biến cố với Ánh Tuyết nhất. Trong đó, có một chuyện chẳng bao giờ Ánh Tuyết quên, đó là lúc bụng đang mang bầu cậu con trai, chồng chị đưa cho một tờ giấy ghi bằng tiếng Pháp và nói chị ký.

Đó là tờ giấy từ chối tài sản bên chồng nếu hai người ly dị. Ánh Tuyết bị sốc nặng. Chị khóc nức nở vì cảm thấy bị xúc phạm. Lúc đó, chị muốn ly hôn ngay nhưng nghĩ tới đứa con trong bụng vừa ra đời đã thiếu cha nên chị bỏ qua.

Nhưng cũng từ ngày đó, Ánh Tuyết quyết tâm dấn thân vào kinh doanh lĩnh vực xây dựng, phòng trà, thậm chí cả bất động sản để chồng và gia đình chồng phải nhìn mình bằng ánh mắt khác.

Và Ánh Tuyết đã làm được. Cơ ngơi biệt thự sân vườn gần 7.000 mét vuông mà chị đang sở hữu ở Củ Chi cùng rất nhiều tài sản khác là những gì chị nỗ lực từng ngày, từng tháng, từng năm mới có được.

Không chỉ có những khác biệt về văn hóa, mà sự bất đồng ngôn ngữ cũng không ít lần khiến Ánh Tuyết chạnh lòng.

Người ta chồng vợ thủ thỉ tâm tình sớm hôm còn Ánh Tuyết và chồng gần như không biết đến chuyện đó. Đôi khi để đối phương hiểu điều mình muốn nói, họ phải dùng cả động tác và cảm xúc để biểu đạt.

Nhưng người ta bảo trong cái rủi có cái may. Bù lại, Ánh Tuyết có sự tự do cho chính mình trong mọi quyết định mà không bị phụ thuộc vào chồng, từ làm kinh doanh đến ca hát.

Ca sĩ Ánh Tuyết: 7 lần lên bàn mổ và cuộc hôn nhân kỳ lạ với người đàn ông Pháp - Ảnh 4.

Ánh Tuyết nhận mình có một cuộc sống thoải mái

Ánh Tuyết nhận mình là người "cứng đầu" từ bé, thích độc lập suy nghĩ và hành động trong mọi việc. Lại là con gái xứ Quảng, chịu thương chịu khó, nhẫn nại không ngại khổ. 

Có lẽ tính cách đó đã giúp chị đi qua những thăng trầm trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn.

Để rồi nhìn lại chặng đường hơn 20 qua, Ánh Tuyết bảo chị hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cái tên Ánh Tuyết trong nghề, sự thành đạt về kinh doanh và hơn thế là niềm tự hào về cậu con trai thông minh, tài giỏi hiện đang học ngành Quản lý khách sạn ở Thụy Sỹ đủ khiến chị an vui.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news