Tin mới

Cận cảnh cuộc sống ngôi làng không có bóng đàn ông

Thứ hai, 17/08/2015, 08:45 (GMT+7)

Ngôi làng Umoja ở Kenya được biết đến là nơi lánh nạn của những người phụ nữ đã từng bị lạm dụng tình dục.Trong vòng 25 năm qua, không có bóng của người đàn ông nào đến đây.

Ngôi làng Umoja ở Kenya được biết đến là nơi lánh nạn của những người phụ nữ đã từng bị lạm dụng tình dục.Trong vòng 25 năm qua, không có bóng của người đàn ông nào đến đây.

[mecloud]fPzSIWVo6t[/mecloud] Ngôi làng Kenya được hình thành từ những năm 1990, tập hợp những người phụ nữ đã từng chạy trốn khỏi nạn tảo hôn, những người đã từng bị bạo hành hoặc bị cưỡng hiếp. 

Họ đã trải qua những kí ức kinh hoàng và nhiều người đã bị chính gia đình của mình ruồng bỏ.

Hiện tại, có khoảng 200 phụ nữ và trẻ em sống giữa vùng đất khô cằn. Trong ngôi làng này những người phụ nữ thường phải chăm sóc lẫn nhau, tự chăm sóc những đứa con.

Ngôi làng đặc biệt nằm cách thủ đô Nairobi khảng 350 km về phía tây, làng Umoja nhận đực hỗ trợ từ quỹ African Wildife Foundtion và chính phủ Châu Âu.

Những người phụ nữ ở đây tự chủ và kiểm soát cuộc sống của mình.Bộ tộc Samburu ở Kenya cho rằng "Đàn ông được coi là phần đầu của cơ thể, còn phụ nữ chỉ là cổ, đầu luôn ở trên cổ".

Tuy nhiên, điều này không được áp dụng ở Umoja "Chúng tôi chính là cái đầu trên cơ thể", một người phụ nữ trong làng nói.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news