Tin mới

Cận cảnh "cỗ máy giết người" ăn thịt hàng nghìn người vùng sông Nile

Thứ hai, 24/02/2014, 15:14 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) "Cỗ máy giết người" là cái tên mà nhiều người dân ở vùng sông Nile gọi tên con quái thú khổng lồ và vô cùng khôn ngoan đã ăn thịt hàng nghìn người ở vùng sông này.

(Tinmoi.vn) "Cỗ máy giết người" là cái tên mà nhiều người dân ở vùng sông Nile gọi tên con quái thú khổng lồ và vô cùng khôn ngoan đã ăn thịt hàng nghìn người ở vùng sông này.

Được mệnh danh là một trong 3 “quái thú” ăn thịt người đáng sợ nhất lịch sử, cá sấu Gustave đến nay vẫn là nỗi ám ảnh trên dòng sông Nile.

Dưới đây là video cận cảnh "cỗ máy giết người" rùng rợn này.

 

 

Một số hình ảnh khác về con quái thú Gustave

 

Cận cảnh

Gustave là một con cá sấu đực dài đến 7 m nặng 2 tấn. Người đặt tên cho con cá sấu này là ông Patrice Faye người Pháp sống lâu năm ở Burundi. Ông ngiên cứu Gustave từ năm 1998.

Cận cảnh

Gustave là một cái tên phổ biến ở Burundi không phải vì kích cỡ của nó mà là vì con cá sấu này đã giết hơn 300 mạng người ở nơi đây.

Cận cảnh

Ban đầu con cá sấu Gustave sống trong một cái ao nhỏ tại ngôi làng ở Burudi, nơi nạn diệt chủng liên tiếp xảy ra trong thời gian đó.Bọn diệt chủng giết người da màu rồi quẳng họ xuống ao. Do đã ăn rất nhiều xác chết của người dân da màu, Gustave vô tình trở thành một “cỗ máy giết người”.

Cận cảnh
 
Cận cảnh

Không ai đoán được nó xuất hiện lại khi nào và ở đâu. Mặc dù lớp da ngoài của Gustave chứa vô số vết dao, lao và cả súng trường nhưng không ai giết được nó.

Cận cảnh

Con ác thú này đã trên 60 tuổi, chính vì vậy nó có nhiều kinh nghiệm và khôn ngoan để không bị lừa.

Mặc dù Gustave có xuất hiện nhưng nó chỉ bơi quanh như chế giễu những người đặt ra cái bẫy ấy.

Thoa Nguyễn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news