Tin mới

Cận cảnh rắn bạch tạng ở miền Tây

Thứ sáu, 04/07/2014, 20:41 (GMT+7)

Ngày 29/6, trong lúc đi thăm ruộng, anh Nguyễn Ngọc Em (ngụ ấp Thới Thanh B, xã Trường Xuân B, huyên Thới Lai, TP.Cần Thơ) phát hiện con rắn kỳ lạ, toàn thân một màu trắng.

Ngày 29/6, trong lúc đi thăm ruộng, anh Nguyễn Ngọc Em (ngụ ấp Thới Thanh B, xã Trường Xuân B, huyên Thới Lai, TP.Cần Thơ) phát hiện con rắn kỳ lạ, toàn thân một màu trắng.

 

An Em cho biết lúc phát hiện có vật gì trắng trắng nằm trong bụi cỏ nên anh lấy cây đụng nhẹ thì nó bò ra, lúc này mới biết đó là rắn. Từ trước đến nay chưa từng thấy rắn kỳ lạ như vậy nên anh Em sợ hãi bỏ chạy. 

Anh vô nhà kêu em trai ra xem. Thấy con vật lạ, người em bắt đem về nhà. 

Khi biết tin có rắn lạ, rất nhiều người dân đến để xem. Có người ra giá 2,5 triệu đồng nhưng anh Em không bán. 

Một cụ ông tại địa phương cho biết chưa bao giờ thấy loài rắn kỳ lạ như vậy, nhưng theo cụ đây là rắn trun, khá hiền lành và không có nọc độc.

Thức ăn của rắn bạch tạng này là lươn và những động vật nhỏ khác.

Buổi tối, anh Em bỏ rắn vào một can nhựa rồi đậy nắp lại.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news