Cảnh con trẻ ngóng phụ huynh trong ngày đầu đổi giờ học
9:12 AM Thứ hai, ngày 06 tháng hai năm 2012- Chuyên mụcGiáo dục|Chuyện học đường|
Ngày đầu đổi giờ, theo quy định học sinh tiểu học bắt đầu học từ 8h đến 17h. Không chỉ lúng túng vào buổi sáng khi đến trường, mà ngay cả lúc tan tầm nhiều phụ huynh vẫn chưa kịp đón con khiến các em ngơ ngác đợi chờ.
Sinh hoạt trong gia đình ngày đầu tiên đổi giờ làm có chút đảo lộn nhưng có lẽ "hy sinh" nhiều nhất vẫn là trẻ em.
Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại được lúc tan trường trong ngày đầu tiên đổi giờ tại trường TH Phan Đình Giót - đường Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội:
![]() |
![]() |
| Trong khi một số bạn khác đã được bố mẹ, người nhà tới đón.... |
|
...Nhiều bạn nhỏ vẫn bám cửa ngóng cha mẹ tới |
![]() |
| Có bạn còn cố gắng đứng ở vị trí cao hơn để bố mẹ dễ dàng trông thấy |
![]() |
|
Có lẽ, các bậc phụ huynh cũng chưa quen với việc đổi giờ để sắp xếp công việc, thời gian đón con cho hợp lý |
Bảo Nam
Có thể bạn quan tâm >>Xem thêm
-
Toàn cảnh Hà Nội đổi giờ học, giờ làm
-
Nghẹn lòng cảnh con trẻ ngơ ngác chứng kiến cha mẹ ngoại tình
-
Cù Trọng Xoay: Thuê bà bán rau làm... phụ huynh?
-
Điểm tin nóng sáng 7-5: Trung Quốc: Kinh hoàng thuốc làm từ thịt trẻ sơ sinh đã chết
-
Chân dung ông trùm trẻ tuổi của băng cướp máu lạnh
-
Chân dung ông “trùm” trẻ tuổi của băng cướp máu lạnh







