Tin mới

Cha giết con trai tự kỷ do lo không ai chăm sóc

Thứ sáu, 29/07/2016, 15:02 (GMT+7)

Một người đàn ông tại Hồng Kông vừa bị Tòa án Hồng Kông buộc tội ngộ sát sau khi giết con trai mình bằng 100 nhát dao hồi tháng 6/2014.

Một người đàn ông tại Hồng Kông vừa bị Tòa án Hồng Kông buộc tội ngộ sát sau khi giết con trai mình bằng 100 nhát dao hồi tháng 6/2014.

Người đàn ông nói trên là Choy Sin-hung, 61 tuổi. Nạn nhân là đứa con trai 15 tuổi mắc chứng bệnh tự kỷ. Hiện trường xảy ra vụ việc là phòng ngủ tại nhà riêng tại khu Yuen Long. Theo điều tra của cảnh sát, ông Choy đã tấn công con trai bằng 2 con dao khi cậu bé đang ngủ. Sau khi thực hiện hành vi này, nghi phạm đã gọi điện thoại tự thú.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, cậu con trai này có khoảng 100 vết chém trên người. Vết thương chí mạng nằm ở cổ và ngực nạn nhân. Ông Choy cho biết đã lên kế hoạch này từ 4,5 ngày trước khi thực hiện.
 
Trong nhà cảnh sát còn phát hiện một lá thư tuyệt mệnh, do ông Choy có ý định tự sát. Trong thư chia sẻ đến tình trạng thất nghiệp khi đó của ông Choy và "cả gia đình đang gặp khó khăn. Mọi người sẽ được sống yên ổn nếu nó 'ra đi'".
 
Tòa án cho biết, ông Choy có hai người con, một người 15 tuổi và đứa nhỏ còn lại mới chỉ 10 tuổi. Cậu bé bị giết được chuẩn đoán là mắc chứng tự kỷ từ hồi 3 tuổi và gặp chướng ngại khi giao tiếp. Bị cáo cho biết, ông lo lắng khi mình già và chết đi sẽ không ai chăm sóc cho cậu bé.

Một người đàn ông tại Hồng Kông vừa bị Tòa án Hồng Kông buộc tội ngộ sát sau khi giết con trai mình bằng 100 nhát dao hồi tháng 6/2014.

Thẩm phán Tòa án tối cao Hồng Kông, bà Maggie Poon Man-kay tuyên bố, "ông không có quyền tước đoạt cuộc sống của con trai mình, dù là do bất cứ lý do nào". 

Thẩm phán đã hoãn tuyên án cho đến ngày 11/8 để bị cáo được kiểm tra tâm lý và tinh thần. Bác sĩ chuyên khoa thần kinh, Ivan Mak Wing-chit cho rằng trường hợp của ông Choy đang làm nổi bật tình trạng không có sự hỗ trợ giành cho những gia đình có trẻ em mắc chứng tự kỷ ở Hồng Kông. Ông này cảnh báo, "những người mắc những chứng bệnh như tự kỷ có thể gây ra những hành vi xã hội tạo áp lực cho người chăm sóc họ. Vì gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội nên bệnh nhân thường thiếu tôn trọng với những người chăm sóc, gây thêm căng thẳng".

Trước đó, dư luận Trung Quốc cũng rúng động sau khi một bé trai 3 tuổi tử vong ở một trung tâm trị liệu trẻ tự kỷ tư nhân tại Quảng Châu sau khi bị ép đi bộ 19 km để chữa trị căn bệnh mình mắc phải.

Nghiêm Thu

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news