Tin mới

Chặt hàng cổ thụ đẹp nhất Hà Nội: Xót xa như rụng bàn tay

Thứ sáu, 08/08/2014, 12:29 (GMT+7)

(Tinmoi.vn)\nHàng cây gần 70 năm tuôi với độ che phủ rộng lớn trải dài theo đoạn\nđường Kim Mã sắp bị đốn hạ. Nhiều người dân nơi đây vẫn ngỡ ngàng, không tin vào sự thật này.

(Tinmoi.vn) Hàng cây gần 70 năm tuôi với độ che phủ rộng lớn trải dài theo đoạn đường Kim Mã sắp bị đốn hạ. Nhiều người dân nơi đây vẫn ngỡ ngàng, không tin vào sự thật này. 

Theo kế hoạch, để thi công thi công tuyến đường sắt đô thị số 3 (tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội) và hai nhà ga số 8 (khu vực trước cổng Đại học Giao thông Vận tải) và ga trên cao đoạn qua khách sạn Deawoo, Ban quản lý dự án đường sắt đô thị sẽ phải đốn hạ hơn 30 cây xà cừ cổ thụ được trồng từ dốc Voi Phục đến khách sạn Daewoo (đường Kim Mã, quận Ba Đình). 

Khi tiếp xúc với người dân quanh khu vực, rất nhiều ý kiến được đưa ra. Đa phần những người dân đều nuối tiếc trước sự việc hàng cây xà cừ cổ thụ này sẽ bị chặt trong thời gian tới, cảm giác "xót xa như rụng bàn tay".

Theo nhiều người dân tại đây, hàng cây xà cừ này được trồng từ năm 1957.

Nhiều thân cây to bằng 2 người ôm, tán xòe rộng kín dọc con đường Kim Mã.


Bán xổ sổ đã gần 30 năm dưới gốc cây này, ông Đào Đình Tùng coi đây là "ngôi nhà" thứ 2 của mình.

Con đường này là địa điểm quen thuộc để người dân quanh vùng đi bộ dạo mát và tập thể dục

"Việc chặt cây để xây dựng công trình phục vụ lợi ích quốc gia, phục vụ người dân là đúng. Tôi hy vọng thành phố xem xét lại việc này, vì hàng cây được coi là "lá phổi xanh" của chúng tôi ở đây. Chúng tôi đã gắn bó với chúng rất nhiều năm, gần gũi như máu thịt của mình vậy". Chị Hằng, một người dân tại đây cho biết.

Dưới tán xà cừ, nhiều người vẫn hàng ngày mưu sinh với nhiều nghề khác nhau.

Bài và ảnh: Hòa Phong


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news