Tin mới

Cháu bé bị bố đánh bằng điếu cày đã tử vong

Thứ ba, 18/03/2014, 17:29 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Vào 15h40 chiều nay (ngày 18/3), cháu Đỗ Doãn L - người bị chính bố đẻ dùng điếu cày đánh dã man đã trút hơi thở cuối cùng sau 3 ngày chống chọi tại bệnh viện Việt Đức.

(Tinmoi.vn) Vào 15h40 chiều nay (ngày 18/3), cháu Đỗ Doãn L - người bị chính bố đẻ dùng điếu cày đánh dã man đã trút hơi thở cuối cùng sau 3 ngày chống chọi tại bệnh viện Việt Đức.

Xem thêm Clip: Nam thanh niên bị xích chân treo ngược người, đánh túi bụi

Bà Doãn Thị Bình, chị gái mẹ cháu L. cho biết, thi thể cháu L. đã được chuyển xuống nhà xác trong chiều nay. Gia đình bên ngoại đang tập trung bàn bạc, cố gắng liên lạc với  nhà nội cháu để thống nhất nơi đưa cháu về yên nghỉ cuối cùng.

Cháu bé bị bố đánh bằng điếu cày đã tử vong

Trước đó, ngày 15/3, cháu Đỗ Doãn L. đã bị bố đẻ của mình là Đỗ Văn Lợi (SN 1968, trú tại phố Nhà Chung, phường Tiền An, TP Bắc Ninh) dùng điếu cày đánh dã man vào đầu và người  khiến cháu bị chấn thương sọ não, bầm tím khắp người. Chiều tối cùng ngày, L. được chuyển từ bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh lên bệnh viện Việt Đức, Hà Nội trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, tụ máu nhiều ở não, xung huyết vùng mặt, tay, chân. 

Cháu bé bị bố đánh bằng điếu cày đã tử vong

Bà Doãn Thị Bình, chị gái mẹ cháu L.

Theo các bác sĩ, ngoài những vết bầm tím toàn thân, khuôn mặt, vùng đầu, mắt của cháu bị sưng vù, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị chấn thương sọ não, máu chảy trong não, đồng tử giãn, tụ máu nhiều ở não, xung huyết vùng mặt, tay, chân. 

Bà Bình cho biết, Lộc đang học lớp 1 trường làng, hoàn cảnh gia đình éo le. Mẹ Lộc phải thi hành án tù, bố cũng phải đi tù nên ngay khi sinh, Lộc đã được 2 người bác là chị của mẹ đón về nuôi nấng. Năm 2013, bố Lộc ra tù và cháu xin được đoàn tụ với bố. 

“Các bác cũng không cản nguyện vọng của cháu bởi chỉ mong bố con toàn tụ. Thế mà giờ đến nông nỗi này…”, bà Bình sụt sùi. 

M.H

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news