Tin mới

Chia tay đời độc thân, gã trai giở trò đồi bại với cô bé mới quen

Thứ bảy, 31/01/2015, 09:47 (GMT+7)

Trong bữa tiệc chia tay đời độc thân với bạn bè, Khánh đã thực hiện hành vi bỉ ổi với bé Dung khi cô bé này mới 13 tuổi.

Trong bữa tiệc chia tay đời độc thân với bạn bè, Khánh đã thực hiện hành vi bỉ ổi với bé Dung khi cô bé này mới 13 tuổi.

Ngày 6/1/2014, Trần Long Khánh (SN 1988, ngụ xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) bị tạm giữ để phục vụ điều tra vụ án “Hiếp dâm trẻ em” mới xảy ra trên địa bàn.

Được biết, khuya 5/1/2014, trước khi đám cưới diễn ra 2 ngày, Khánh có tổ chức tiệc chia tay đời độc thân với vài người bạn bằng một bữa nhậu bình dân tại quán ven đường trên địa bàn huyện Sa Thầy.  trong buổi tiệc hôm đó Khánh quen Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 2002, ngụ huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai).

Cuộc nhậu gần tàn, ai nấy cũng đã ngấm rượu, một người bạn trai trong nhóm lên tiếng thách thức Nhung (bạn của Dung) rằng nếu cô bé ngồi lên xe anh ta chạy mà không hét thì anh ta sẽ chịu thua. Khánh, Dung và những người trong bàn nhậu hô hào cổ vũ cho cuộc thách đố. Hai người lên xe phóng vút đi, chỉ nghe tiếng rú ga và chiếc đèn xe đánh võng ở đường. Do có men trong người lại lạng lách đánh võng nên 2 người trong cuộc thách đố bị tai nạn. Mọi người phải đưa họ đến bệnh viện cấp cứu.

Ngôi nhà tồi tàn của gia đình nạn nhân.

Người con trai cầm lái thì chỉ bị xây xát nhẹ, còn Nhung thì bị nặng hơn nên bác sĩ nói phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Vậy là cả nhóm đưa Nhung đi bệnh viện. Khánh mặc dù không cùng nhóm nhưng chủ động nói sẽ chở Dung đi vì thiếu xe. Nào ngờ, trên đường đi, gã đã nhen nhóm ý đồ đen tối với cô bé mới bước qua tuổi 13.

Theo lời của Dung kể lại, đang đi trên đường, lúc đó cũng khoảng 1-2h sáng 6/1, Khánh bắt đầu kêu mệt và nói với Dung rằng mình buồn ngủ nên không thể chở Dung đi tiếp. Dung không biết đó chỉ là cái cớ nên giật mình sợ Khánh bỏ rơi, cô nói: “Anh nói chở em đi thăm bạn em mà sao giờ lại bỏ em ở đây?”.

Bỏ lời Dung nói ngoài tai, Khánh chỉ một mực đòi về vì đã quá buồn ngủ và mệt. Thấy Dung sợ, gã càng làm tới hỏi Dung rằng có mang tiền không để gã đón taxi chở Dung đến bệnh viện mặc dù biết thừa Dung không mang tiền. Cuối cùng gã đưa ra phương án thuê nhà nghỉ gần đó để ngủ rồi sáng hôm sau sẽ đưa Dung đến bệnh viện thăm bạn.

Mặc cho Dung một mực thuyết phục gã chở mình đi vì muốn xem tình hình của Nhung thế nào, gã vẫn đưa cô bé vào một nhà nghỉ ở phường Ngô Mây (TP.Kon Tum). Khi vào phòng, gã đã giở trò cưỡng bức mặc dù Dung chống cự quyết liệt. Sau khi hại đời bé gái, đến khoảng 4h30 cùng ngày, gã trả phòng nhà nghỉ rồi đưa Dung đến Bệnh viện tỉnh Kon Tum.

Tại bệnh viện, các bạn của Dung thấy cô bé “mất tích” bất thường rồi tờ mờ sáng mới xuất hiện với dấu hiệu của sự mệt mỏi. Họ gặng hỏi, ban đầu Dung còn ngại nhưng sau đó cô bé kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe. Các bạn của Dung quá bất bình nên đã giúp cô bé làm đơn tố cáo hành vi của Khánh lên cơ quan công an.

Video tham khảo :Giở trò đồi bại với 2 bé gái, yêu râu xanh lĩnh án:

Qua đấu tranh tại cơ quan điều tra, bước đầu Khánh thừa nhận hoàn toàn những gì gã đã gây ra cho bé Dung. Theo đó, gã khai nhận vì thấy Dung còn nhỏ, nhìn lơ ngơ nhất trong đám, trên đường đi do có chút rượu trong người nên tà ý trỗi dậy. Để thực hiện ý muốn vui chơi qua đường trước khi kết thúc cuộc sống độc thân của mình, gã đã tìm lý do rằng mình mệt buồn ngủ để đưa Dung vào nhà nghỉ...

Ông Đào Văn Tùng (Phó trưởng Công an xã nơi Dung sinh sống) cho biết, cách đó khoảng 2 tháng, gia đình cháu Dung cũng đã qua công an xã trình báo về việc cháu Dung bỏ nhà đi. Lần đó Dung mải chơi với đám bạn về muộn, sợ bố mẹ la nên cô bé chui vào rẫy cà phê ngủ qua đêm không về nhà. Cả gia đình lẫn lực lượng công an xã phải một phen nhốn nháo tìm kiếm. Những tưởng sau lần đó, bố mẹ Dung sẽ quản lý cô bé chặt chẽ hơn, nào ngờ ngày 5/1, cô bé lại nghe theo lời bạn bè trốn nhà đi chơi lần nữa.

Sau khi sự việc xảy ra, Dung không dám báo cho gia đình biết vì sợ. 2 ngày tiếp theo cô bé ở lại Kon Tum mà không dám về nhà. Chỉ đến khi hung thủ bị bắt, lúc ấy Công an tỉnh Kon Tum thông báo về gia đình, bố mẹ Dung mới lên đón con về.

Vì quá sợ hãi sau những sự việc xảy ra nên tâm lý Dung rất hoảng loạn. Mỗi khi nhớ đến sự việc là cô bé lại nấc nghẹn. Được gia đình, bạn bè động viên, hiện tại tâm lý của Dung đã khá hơn. Cô bé đã trở lại trường đi học và sinh hoạt bình thường. Thế nhưng, nỗi đau, nỗi ám ảnh có lẽ sẽ còn đeo bám cô bé suốt quãng thời gian sau này...

Tên nạn nhân đã được thay đổi....

Trang Lê (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news