Tin mới

Cho người chết sống lại, đeo kính, hút thuốc chụp ảnh cùng gia đình

Thứ ba, 09/01/2018, 10:12 (GMT+7)

Cứ 3 năm một lần những người trong gia đình lại đào thi thể của người thân lên, trang điểm và mặc cho họ những quần áo thời trang mới, chụp ảnh cùng gia đình.

Cứ 3 năm một lần những người trong gia đình lại đào thi thể của người thân lên, trang điểm và mặc cho họ những quần áo thời trang mới, chụp ảnh cùng gia đình.

Theo Daily Star, đó là tập tục tại làng Torja ở miền nam của đảo Nam Sulawesi, Indonesia.

Theo đó, cứ ba năm mỗi lần, người Tarajan lại đào thi thể của người thân lên, trang điểm và mặc cho họ những quần áo thời trang mới. Các thành viên còn sống trong bộ tộc cũng chụp ảnh cùng thi thể, dù đó là người đã chết nhiều năm.

Đại gia đình chụp ảnh cùng xác người thân đã khuất. Ảnh: Daily Star

Bộ tộc Tarajan tin rằng linh hồn của những người chết được chăm sóc sẽ ban phước lành cho họ.

Nghi lễ này đã được thực hiện hàng thế kỷ qua và bắt nguồn từ một thợ săn tên Pong Rumasek. Ông tìm thấy một tử thi bị bỏ rơi bên dưới một cái cây trong rừng. Thợ săn dùng quần áo của mình mặc cho thi thể và chôn cất. Sau đó, thợ săn gặp nhiều may mắn trong cuộc đời.

Chính quyền Indonesia hiện chưa cấm phong tục truyền thống này, nhưng bệnh dịch cái cái chết đen mới xảy ra ở Madagascar cũng được cho là bắt nguồn phong tục sống cùng xác chết.

Dịch hạch bùng phát ở Madagascar cuối năm 2017 đã khiến hơn 1.300 người mắc bệnh và ít nhất 124 người thiệt mạng.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news