Tin mới

Chồng ôm con gái 5 ngày tuổi cùng xác vợ giữa rừng

Thứ ba, 30/08/2016, 11:32 (GMT+7)

Một người đàn ông cùng cô con gái 5 ngày tuổi của mình đã bị đuổi khỏi xe bus sau khi người vợ đang bệnh của anh bị chết trên xe.

Một người đàn ông cùng cô con gái 5 ngày tuổi của mình đã bị đuổi khỏi xe bus sau khi người vợ đang bệnh của anh bị chết trên xe.

Anh Ram Singh cùng với đứa con 5 ngày tuổi, mẹ già và thi thể chị vợ bị bỏ lại giữa rừng. Ảnh: English.mathrubhumi.com

Theo tờ Time of India, sự việc xảy ra tại huyện Damoh, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ vào ngày 27/8.

Sự cố đáng xấu hổ xảy ra khi anh Ram Singh, một cư dân của huyện Chhatarpur đưa người vợ của mình là chị Malli Bai cùng con gái tới bệnh viện huyện Damoh.

Sau khi vợ anh Ram Singh chết trên đường tới bệnh viện, người bán vé xe buộc anh xuống xe giữa rừng cùng cô con gái và thi thể chị vợ, mặc dù khi ấy trời mưa rất lớn.

Lúc được hỏi về hành động của mình, người bán vé xe Sharda Sen nói rằng những hành khách khác thấy có vấn đề khi đi cùng một xác chết, vì vậy, họ yêu cầu anh Singh rời khỏi xe.

Chị Malli sinh con vào ngày 25/8 sau đó bị ốm. Anh Ram Singh đã đưa vợ tới bệnh viện chữa trị.

Tuy nhiên, 2 luật sư - Mrityunjay Hazari và Rajesh Patel - những người đi qua khu rừng thì thấy anh Singh đang cố cho con ăn, thi thể chị vợ vẫn nằm trên mặt đất.

Họ đã dừng lại giúp anh sau đó gọi điện cho cảnh sát.

Ông Patel cho rằng cảnh sát đã đến đó, ghi lại chi tiết vụ việc rồi trở về mà chẳng giúp gì cho cha con người đàn ông.

Sau đó, các luật sư đã gọi điện cho một chiếc xe cứu thương tư nhân để đưa thi thể vợ Ram Singh về nhà.

Khi được hỏi về vụ việc, cục cảnh sát Minj thuộc đồn cảnh sát Batiagarh cho biết họ không nhận được thông tin về vụ việc.

Vài ngày trước đó, tại huyện Kalahandi, bang Odisha, một người đàn ông đã phải vác thi thể vợ về nhà sau khi không được bệnh viện giúp đỡ.

Bảo Linh (timeofindia)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: caẤn Độ xác vợ