Tin mới

Chủ cơ sở mầm non viết thư xin lỗi gia đình bé 17 tháng bị đánh tím mặt

Thứ ba, 31/05/2016, 14:39 (GMT+7)

Liên quan đến vụ bé 17 tháng tuổi ở Hà Đông, Hà Nội bị cô giáo đánh bầm tím mặt và người, chủ cơ sở mầm non đã gửi lời xin lỗi đến gia đình học sinh bị đánh và các bậc phụ huynh khác có con học tại trường.

Liên quan đến vụ bé 17 tháng tuổi ở Hà Đông, Hà Nội bị cô giáo đánh bầm tím mặt và người, chủ cơ sở mầm non đã gửi lời xin lỗi đến gia đình học sinh bị đánh và các bậc phụ huynh khác có con học tại trường.

Theo Dân trí, trên fangape của cơ sở mầm non này có đăng một bức thư của chủ cơ sở mầm non, trong đó trình bày lại toàn bộ sự việc cũng như gửi xin lỗi gia đình cháu Nguyễn Nhã Phương và các bậc phụ huynh.

Nội dung bức thư như sau:

“Chủ cơ sở và giáo viên Mầm non tư thục Ánh Sao chân thành gửi lời xin lỗi gia đình cháu Nguyễn Nhã Phương và các bậc phụ huynh.

Mặt bé gái có nhiều vết thâm tím. Ảnh: Gia đình cung cấp

Ngày 26/5/2016 cô giáo Bùi Thị Lương - Giáo viên phụ trách lớp Sao Kim của cơ sở mầm non tư thục Ánh Sao số 199- Tổ 5- P. Kiến Hưng, quận Hà Đông đã không làm tròn trách nhiệm của giáo viên đứng lớp đối với cháu Nguyễn Nhã Phương, là học sinh của cơ sở.

Chủ cơ sở và giáo viên chân thành gửi lời xin lỗi gia đình cháu Nguyễn Nhã Phương và các bậc phụ huynh vì sự việc trên.Cô giáo Bùi Thị Lương vô cùng hối hận và mong nhận được tấm lòng bao dung của gia đình cháu. Đây là bài học vô cùng sâu sắc và thấm thía cho cô giáo Bùi Thị Lương và cơ sở.

Chủ cơ sở mầm non Ánh Sao đã ra quyết định đình chỉ cô giáo Bùi Thị Lương theo quy định ngay sau khi sự việc xảy ra.

Tôi không bao biện cho sự quản lý thiếu chặt chẽ của mình, cái giá mà cơ sở và cô giáo phải trả không chỉ là dư luận xã hội, mà còn là sự đau đớn về tinh thần khi kéo theo bao người cùng khổ với mình: người thân, cơ quan chức năng, các bậc phụ huynh khác....

Dù sự việc có lắng xuống thì vết sẹo kia vẫn còn đó, tôi cũng là con người tôi hiểu tội lớn nhất của con người là tội bất hiếu, tôi đã làm khổ bố mẹ già của mình điều này khiến tôi luôn luôn dằn vặt.

Càng cảm thấy có lỗi với phụ huynh đã tin tưởng và đang gửi con tại cơ sở phải bơ vơ khi không biết gửi con vào đâu để yên tâm đi làm, các con lại phải một lần nữa thích nghi với môi trường mới. Các bạn ạ, sự trừng phạt có lớn lao hay không còn tùy vào cách nghĩ của mỗi người, nhưng với tôi, toà án lương tâm là cao nhất".

Cũng theo bà Lê Thị Thanh Nga, chủ cơ sở mầm non Ánh Sao cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, chủ cơ sở đã cùng với giáo viên đứng lớp đến gia đình bé Phương thăm hỏi và gửi lời xin lỗi tới gia đình. Hiện tại, phía gia đình đã chấp nhận lời xin lỗi.

Như trước đó đã phản ánh, mẹ của bé Nhã Phương  (17 tháng tuổi) đang theo học tại trường mầm non Ánh Sao có phản ánh với PV Người đưa tin, khoảng 17h chiều 26/5 chị đang ở công ty làm việc thì nhận được điện thoại của cô giáo L. nói rằng bé Nhã Phương  bị ngã.

Theo cô L., bé Nhã Phương  ngã là do khi bé đẩy ghế, ghế bị gãy nên bé bị ngã. Cô L. cũng cho biết, bé không bị sao, chỉ xước một tí ở mặt còn lại không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, theo chị T.: “Khi tôi đi làm về bế con và kiểm tra trên người con thì nhìn thấy trên hai gò má của con có nhiều vết thâm tím, không những thế ở tay và chân đều có vết thâm tím. Những vết ở má thì chưa xác định rõ được có phải do cô giáo tát hay không nhưng chắc chắn vết bầm tím ở tay chân là do có người véo”.

Chi T. cho biết, do khi chồng chị tới đón con, lúc đó cô giáo mới chườm đá cho cháu nên bên má của cháu đỏ bừng lên thôi chứ không nhìn rõ vết tím như đưa về nhà.

Thấy vậy, chị T. đã gọi cho cả 2 cô giáo đứng lớp nhưng không thấy ai nghe máy, đến khoảng 21h, chị gọi lại thì một cô giáo trả lời rằng, chị thông cảm, chị trông bé có khi cũng bị ngã huống chi là chúng em. Một lớp có đến 19-20 cháu thì việc các cháu bị ngã cũng là chuyện bình thường.

Nghi con bị bầm tím không phải do ngã, chị T. đã lên trường phản ánh lại với hiệu trưởng làm rõ vụ việc.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news