Tin mới

Chú rể bị truy sát đến tử vong ngay trước mặt cô dâu đang mang thai

Thứ ba, 18/09/2018, 11:14 (GMT+7)

Một người đàn ông lạ mặt đã tàn nhẫn sát hại chú rể ngay trước sự chứng kiến của cô dâu đang mang thai giữa ban ngày.

Một người đàn ông lạ mặt đã tàn nhẫn sát hại chú rể ngay trước sự chứng kiến của cô dâu đang mang thai giữa ban ngày. 

Hãng tin Mirror đưa tin cho hay câu chuyện thương tâm này xảy ra tại Ấn Độ khi nạn nhân là anh Pranay Kumar, 24 tuổi và vợ Amrutha Varshini, 23 tuổi, hiện đang mang thai đứa con đầu lòng.

Theo đó, vào khoảng 14/9, khi cặp đôi này  ra khỏi bệnh viện Jyothi ở thành phố Miryalguda, bang Andhra Pradesh. 

Chú rể Pranay đã bị tấn công đến chết theo hủ tục “giết người vì danh dự” ở Ấn Độ vì kết hôn với một người phụ nữ có địa vị cao hơn.

Ảnh: Mirror

Những hình ảnh từ camera an ninh cho thấy cảnh một người đàn ông chưa rõ danh tính đã bất ngờ tấn công anh Pranay từ phía sau với một con dao rựa kề sát cổ nạn nhân. 

Lúc này chị Amrutha đã cố hết sức để ngăn chặn kẻ tấn công nhưng không được. Chỉ đến khi, chú rể ngã gục xuống, người đàn ông lạ mặt mới dừng lại, vứt con dao xuống và bỏ chạy. 

Ngay sau đó, Amrutha đã đưa chồng đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nghiêm trọng nên anh Pranay không thể qua khỏi.

Pranay là một tín đồ Kitô hữu Dalit thuộc đẳng cấp Mala (một đẳng cấp thấp hơn) và Amrutha thuộc đẳng cấp Vaishya. 

Pranay cùng Amrutha đã tổ chức lễ cưới vào hồi đầu năm mà chưa có sự đồng thuận của hai bên gia đình.

Đến tháng 8 vừa rồi, dù mới chỉ có sự đồng ý từ phía cha mẹ của Pranay, còn gia đình Amrutha vẫn chưa chấp nhận mối quan hệ này, nhưng cặp đôi vẫn quyết định tổ chức lễ cưới chính thức. 

Pranay cùng Amrutha đã đến mời các sĩ quan cảnh sát đến dự tiệc cưới của họ, phía cảnh sát cảnh bảo cặp đôi nên cẩn thận.

Cảnh Sát Nalgonda Srinivas, người đang điều tra vụ án, cho hay: “Tôi đã nghi ngờ về người cha của Amrutha và đã cảnh báo cặp đôi này vào tháng 8. 

Tôi nghi ngờ một số sự cố không lường trước có thể xảy ra vì vấn đề đẳng cấp tôn giáo. Chúng tôi còn bố trí một vài nhân viên cảnh sát đến lễ cưới để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra”.

Cảnh sát cũng cho biết, sau vụ việc, họ đã thẩm vấn cha của Amrutha về ý định sát hại con rể của mình hay không nhưng ông ta đã khăng khăng là không.

Một số người thân trong gia đình tin rằng, rất có thể đoạn video về lễ cưới mà cô dâu Amrutha đăng trên Facebook là khởi nguồn cho vụ giết người tàn ác này. 

Chia sẻ với phóng viên, Amrutha nói cô tin cha và chú của cô đứng sau vụ việc chồng cô bị sát hại.

Cảnh sát đang bí mật điều tra người chú của Amrutha và cho biết: “Cuộc điều tra đang tiến triển nhanh”.

Minh Di  (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news