Tin mới

Chuyện tình ngang trái của cặp đôi mặc đồ cưới uống thuốc độc tự tử

Thứ tư, 02/12/2015, 11:49 (GMT+7)

Câu chuyện về hoàn cảnh của cặp đôi cùng uống thuốc diệt cỏ tự tử trong nhà nghỉ khiến nhiều người thương cảm. Được biết, cô dâu không hề biết chú rể đã có vợ con, khi biết thì tình cảm đã sâu đậm nhưng không được sự đồng ý của gia đình đã khiến cặp đôi này làm việc dại dột.

Câu chuyện về hoàn cảnh của cặp đôi cùng uống thuốc diệt cỏ tự tử trong nhà nghỉ khiến nhiều người thương cảm. Được biết, cô dâu không hề biết chú rể đã có vợ con, khi biết thì tình cảm đã sâu đậm nhưng không được sự đồng ý của gia đình đã khiến cặp đôi này làm việc dại dột.

Sau 4 ngày xảy ra sự việc, cặp đôi  Lê Thị T. (23 tuổi, quê huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) cùng chú rể là Vũ Viết A. (ở Thanh Hóa) đã uống thuốc diệt cỏ tự tử trong nhà nghỉ người thân của họ vẫn chưa hết bàng hoàng.

Cô gái cùng bạn trai uống thuốc diệt cỏ tự tử đang nguy kịch. Ảnh ĐN/ Zing

Theo thông tin mới nhất từ Zing, VietNamnet, chú rể A được xuất viện và đưa đi Đắk Nông chữa trị thêm, nhưng vẫn đang nguy kịch vì thuốc diệt cỏ ngấm vào cơ thể.

Còn cô dâu T vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai lọc máu.

Vì sao cặp đôi bị gia đình ngăn cấm?

Theo thông tin trên Zing.vn, gia đình chú rể được xem khá giả, bố làm thầy cúng còn mẹ làm vàng mã ở nhà. Chú rể đã có vợ con, nhưng đã ly thân 3 tháng nay. 

Gia đình cô dâu nghèo khó, bố lại bị tật nguyền nên khi sự việc xảy ra gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

Lý do hai gia đình ngăn cấm cặp đôi này là vì vợ chồng chú rể vẫn chưa ly hôn nên không đồng ý chuyện cưới xin. Anh Tình (26 tuổi), em vợ chú rể cho biết: "Anh A đã có gia đình, chỉ mới ly thân chứ chưa ly hôn. Làm sao gia đình em có thể đồng ý chuyện cưới xin đó, cả gia đình nhà chị ấy cũng vậy”.

Theo lời chị gái của cô dâu, trong suốt thời gian yêu nhau, T không biết hề biết A đã có vợ con, khi biết thì tình cảm quá sâu đậm không dứt ra được. Gia đình A ra sức ngăn cản.

Giấc mơ "chung nhà" và quyết định dại dột

Trước khi xảy ra sự việc hai người đã có thời gian ngắn tại khu nhà trọ phường Quảng Hưng (Tp.Thanh Hóa). Đến ngày  20h ngày 28/11, gia đình nhận được tin báo từ quản lý khách sạn Hiền Hoa (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa), hai người uống thuốc độc, hôn mê.

Trên VietNamnet, ông Lê Văn T. (bố đẻ chị T.) cũng cho biết, sau khi uống thuốc diệt cỏ, do nhẹ hơn nên anh A. đã được xuất viện. Về phần chị T., đã qua 4 lần lọc máu liên tục, đến nay sức khỏe vẫn đang rất nguy kịch.

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news