Tin mới

Clip hàng chục côn đồ truy sát nhân viên bến xe: Lời kể nạn nhân

Thứ ba, 28/06/2016, 08:45 (GMT+7)

“Tôi nói phí 4.000 đồng/ lượt nhưng người phụ nữ không chịu, sửng cồ lên và chửi chúng tôi. Thấy vậy nên các anh bảo vệ nói lại thì bị người phụ nữ này lấy gậy sắt xông vào đánh” - chị Ng. - nạn nhân vụ truy sát kể lại.

“Tôi nói phí 4.000 đồng/ lượt nhưng người phụ nữ không chịu, sửng cồ lên và chửi chúng tôi. Thấy vậy nên các anh bảo vệ nói lại thì bị người phụ nữ này lấy gậy sắt xông vào đánh” - chị Ng. - nạn nhân vụ truy sát kể lại.

[mecloud]zX7H2f8Xd2[/mecloud]

Sự việc xảy ra lúc 11h45 ngày 24/6  tại cổng ra vào bến xe Vinh, Nghệ An.

Trao đổi với PV báo Người đưa tin, các nạn nhân vụ côn đồ dùng dao, kiếm truy sát vẫn chưa hết bàng hoàng. Đặc biệt là chị Nguyễn Thị Ng. (34 tuổi) đang mang bầu nhưng vẫn bị các đối tượng dùng gậy sắt đánh vào người.

Theo đó, vào khoảng 11h ngày 24/6, có 2 người (một nam, một nữ) đi xe máy hiệu SH, mang biển kiểm soát 37B2 – 603.86 từ trong bến xe Vinh đi ra. Khi đến cổng thì các nhân viên yêu cầu dừng xe để thanh toán phí ra vào.

“Tôi nói phí 4.000 đồng/ lượt nhưng người phụ nữ không chịu, sửng cồ lên và chửi chúng tôi. Thấy vậy nên các anh bảo vệ nói lại thì bị người phụ nữ này lấy gậy sắt xông vào đánh”, chị Ng. kể lại.

Camera an ninh ghi rất rõ hình ảnh những người tham gia vụ truy sát tại bến xe - Ảnh: Cắt từ clip

“Lúc đó vì quá bất ngờ nên tôi không thể tránh kịp, nhưng rất may đang đội mũ bảo hiểm nên khi người phụ nữ đó đánh vào đầu chỉ khiến tôi choáng váng ngã xuống chứ không bị thương”, chị Ng. hoảng hốt vì thấy mình may mắn, bởi chị đang mang bầu.

Nhận thấy tình hình căng thẳng, anh Phan Bá Quyết – Tổ trưởng tổ An ninh trật tự yêu cầu các nhân viên trong tổ can ngăn hành động của các đối tượng trên. Tuy nhiên, nữ đối tượng trên không dừng lại mà còn hung hãn đánh vào tay anh Quyết rồi bỏ đi và dọa sẽ quay lại.

Chị Chu Thị Hà G. (36 tuổi) cũng bị đối tượng đánh vào vai, tay và bắp đùi khiến thâm tím nhiều chỗ trên người. “Tôi bị đánh nên lập tức bỏ chạy nhưng người đó nhất quyết đuổi theo. Lúc đó tôi bị vấp ngã nên bị người phụ nữ đánh, may mắn có các anh can ngăn nên 2 người mới dừng lại, nhưng thái độ rất hậm hực. Trước khi bỏ đi còn đe dọa là sẽ quay lại”.

Tưởng như sự việc sẽ dừng lại ở đó, nhưng không ngờ chỉ khoảng 15 phút sau, 2 người này kéo theo một nhóm 5 – 6 người mang mã tấu, kiếm tới truy sát các nhân viên thu phí và bảo vệ khiến tất cả mọi người bỏ chạy toán loạn.

Thông tin thêm trên báo Vnexpress, chứng kiến cảnh truy sát, một tài xế xe khách cho hay tuy không có mâu thuẫn nhưng anh khiếp sợ, đóng kín mít cửa xe ngồi im phía trong. "Chưa bao giờ trực tiếp thấy cảnh côn đồ gây náo loạn như vậy", anh nói.

 

Cũng theo nguồn thông tin trên báo này, chiều 27/6, một nguồn tin cho hay cảnh sát đã làm rõ chân dung một số người trực tiếp tham gia vào vụ truy sát.

Liên quan đến vụ việc, báo Giao thông dẫn lời ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó trưởng Bến xe Vinh cho biết, sự việc đã làm các các bộ công nhân viên tại bến xe hết sức lo lắng, sợ hãi khi làm việc. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công ty CP Bến xe Nghệ An đã đề nghị Công an phường Lê Lợi, Công an TP Vinh điều tra, có biện pháp xử lý nghiêm minh.

Trao đổi trên báo Giao thông, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết: “Công an TP đang tích cực chỉ đạo các lực lượng tập trung điều tra sớm truy bắt các đối tượng liên quan. Ngay khi bắt được các đối tượng, chúng tôi sẽ thông tin rộng rãi tới các cơ quan truyền thông để người dân yên tâm hơn”.

Xem thêm video:

[mecloud]vGEf1kmuXp[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Thông tin thêm trên báo Vnexpress, chứng kiến cảnh truy sát, một tài xế xe khách cho hay tuy không có mâu thuẫn nhưng anh khiếp sợ, đóng kín mít cửa xe ngồi im phía trong. "Chưa bao giờ trực tiếp thấy cảnh côn đồ gây náo loạn như vậy", anh nói.

Cũng theo nguồn thông tin trên báo này, chiều 27/6, một nguồn tin cho hay cảnh sát đã làm rõ chân dung một số người trực tiếp tham gia vào vụ truy sát.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news