Cô gái với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời này được ví như “đóa hoa nghị lực” tỏa sáng giữa đời thường khiến người xem không khỏi xúc động xen lẫn ngưỡng mộ.
Cô gái một chân với nụ cười rạng rỡ, khoác trên mình chiếc áo màu quốc kì đỏ thắm khiến cư dân mạng yêu thích. Ảnh: Sơn Tùng Lê |
“Được gặp cô gái này qua lần bạn tham gia đội tình nguyện của mình. Ấn tượng lớn nhất của mình về bạn là một cô gái luôn tươi cười và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Mặc dù bản thân bị khuyết tật nhưng tinh thần và ý chí mạnh mẽ của bạn, là tấm gương sáng cho các thành viên của đội noi theo”. Thành viên Tuấn Hiệp chia sẻ một kỷ niệm.
Hình ảnh nụ cười tỏa nắng của Lệ Thu. Ảnh: FBNV |
Một sinh viên cùng trường khâm phục: “Người con gái tuyệt vời, cảm phục chị, một sinh viên đáng tự hào của Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp”.
Cô luôn vui vẻ, hòa đồng với bạn bè, tự tin trải nghiệm cuộc sống |
Được biết, cô gái trong bức ảnh trên là Nguyễn Thị Lệ Thu, cô gái sinh năm 1994, quê Bắc Giang. Thu cho biết, trong lần đến Ba Vì mới đây, cô đã được một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi xin chụp ảnh và không ngờ, chính khoảnh khắc ấy lại khiến cô được Cộng đồng mạng quan tâm.
Cô gái 9X này cũng chia sẻ thêm về thời điểm kinh hoàng xảy ra tai nạn cách đây 11 năm: “Khi đó, mình đang chơi cùng các bạn trong xóm trên khoang máy xúc. Người lái vô tình làm lật chiếc máy khiến mình và em gái ngã xuống đất, một chân bị chèn bên dưới thân máy. Tai nạn xảy đến bất ngờ, mình chỉ lo em gái bị thương mà không biết rằng, đó cũng là lúc bản thân bắt đầu bước sang trang mới, buồn bã và đau đớn hơn”.
Tuy nhiên, bằng ý chí mạnh mẽ, sau tai nạn Lệ Thu quyết tâm hơn trong việc học. Dù sau tai nạn chỉ còn một chân, nhưng cô gái trẻ vẫn tự đi xe đạp và làm được nhiều điều khác. Hiện nay, cô gái 9X này là sinh năm năm cuối Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp.
Đức Hòa (tổng hợp)