Tin mới

Cô giáo có tâm nhất năm: Hát bài "Người hãy ôn thi đi" và làm clip kỷ yếu để tặng cho cả lớp

Thứ ba, 19/06/2018, 16:53 (GMT+7)

Sau khi xuất hiện trong một group về học đường, đoạn clip này đã nhận được lượng like khủng cùng rất nhiều bình luận để lại. Kha khá bạn học sinh cuối cấp đã không kiềm được sự xúc động của mình khi xem clip kỷ yếu đặc biệt này.

Sau khi xuất hiện trong một group về học đường, đoạn clip này đã nhận được lượng like khủng cùng rất nhiều bình luận để lại. Kha khá bạn học sinh cuối cấp đã không kiềm được sự xúc động của mình khi xem clip kỷ yếu đặc biệt này.

Vậy là những ngày cuối cùng của năm học cũng đã trôi qua. Biết bao luyến tiếc, vấn vương xin gửi lại hết nơi sân trường thân thương. Trong những ngày này, ai cũng truyền tay nhau những bộ ảnh, những clip kỷ yếu như một cách để lưu giữ và ghi nhớ những khoảnh khắc đẹp nhất của thời học sinh. 

Thường thì với những sản phẩm này, tập thể lớp sẽ là người "cầm trịch", tuy nhiên với lớp 12A8 trường THPT FPT (Hoà Lạc, Hà Nội) thì lại có phần đặc biệt hơn. Sở dĩ đặc biệt là vì clip kỷ yếu của lớp... do chính cô giáo chủ nhiệm thực hiện cơ. 

Thật ra thì trước đó, các bạn học sinh trong lớp cũng đã tự mình làm một clip kỷ yếu nhưng do sản phẩm cuối cùng không như ý muốn, sửa đi sửa lại vẫn chẳng tự tin khoe nên cô Vũ Thị Ánh Hồng - giáo viên của lớp đã quyết tâm xắn tay áo vào làm riêng một clip khác dành tặng cả lớp.

"Người hãy ôn thi đi" - Cô giáo chế nhạc, chế ảnh tặng học sinh cuối cấp

Cụ thể, cô Ánh Hồng đã mượn giai điệu bài hát "Người hãy quên em đi" của ca sĩ Mỹ Tâm để chế lại lời thành "Người hãy ôn thi đi" và tự thể hiện luôn ca khúc này với mục đích cổ vũ tinh thần cho các em học trò của mình trước thềm kì thi THPT Quốc gia 2018.    

Cô giáo có tâm nhất năm: Hát bài Người hãy ôn thi đi và làm clip kỷ yếu để tặng cho cả lớp - Ảnh 2.

Cô giáo Ánh Hồng thể hiện ca khúc nhạc chế "Người hãy ôn thi đi".

Tiếp đến, cô giáo này còn gom nhặt ảnh của 28 bạn học sinh trong lớp, lên kịch bản và mô tả để nhờ một người bạn của mình làm thành một đoạn clip dài hơn 4 phút. Trong đoạn clip này, cô đã miêu tả và giới thiệu từng thành viên trong lớp bằng cả ngôn ngữ hình ảnh lẫn cách hành văn dễ thương, hài hước. Đồng thời ghép với bài hát chế ở trên để cho ra một sản phẩm hoàn chỉnh. 

Cô giáo có tâm nhất năm: Hát bài Người hãy ôn thi đi và làm clip kỷ yếu để tặng cho cả lớp - Ảnh 3.
 
Cô giáo có tâm nhất năm: Hát bài Người hãy ôn thi đi và làm clip kỷ yếu để tặng cho cả lớp - Ảnh 4.

Phần minh hoạ kì công của cô Ánh Hồng.

Nếu như phần lời ca khúc chỉ mất 15 phút để hoàn thành thì với phần clip, do có khá nhiều khâu cần sự tỉ mỉ nên đã tốn hẳn của cô Ánh Hồng và người bạn của mình gần 5 ngày trời. Được biết sau khi xem xong clip này, nhiều bạn học sinh của lớp 12A8 đã gửi tin nhắn đến cho cô Ánh Hồng và bảo rằng "Cô ơi em khóc rồi!", "Em nhớ cô quá...". Điều này đã khiến cô giáo cảm thấy rất vui và xúc động vì không ngờ món quà nhỏ của mình lại được các bạn học sinh trân trọng như vậy. 

Nói về lí do chỉ đăng clip này trên Facebook cá nhân trong ngày cuối của năm học mà không chiếu ngay ngày bế giảng, cô Ánh Hồng chia sẻ: "Clip này chưa được chiếu trước lớp bởi bản thân mình vốn không kìm được cảm xúc nên không muốn cô trò phải bịn rịn nếu xem cùng nhau.

Cô giáo có tâm nhất năm: Hát bài Người hãy ôn thi đi và làm clip kỷ yếu để tặng cho cả lớp - Ảnh 5.

Cô Ánh Hồng cùng các bạn học sinh lớp mình.

Thực ra, buổi chiều sinh hoạt lớp cuối cùng, các bạn đã sớm lấy được cảm xúc của mình. Cả lớp đã dành cho mình sự bất ngờ bằng việc chuẩn bị một hộp quà thật đặc biệt gồm đủ thứ từ vở, sách, truyện, bóng đèn, kẹo bánh... Một bạn tặng kẹo nhắn gửi đến mình: trước đây lớp đã mang đến cho cô nhiều cái đắng, cái cay nên bây giờ muốn tặng cô một điều ngọt ngào."

Cô giáo có tâm nhất năm: Hát bài Người hãy ôn thi đi và làm clip kỷ yếu để tặng cho cả lớp - Ảnh 6.
 

Sau khi xuất hiện trong một group về học đường, đoạn clip này đã nhận được lượng like khủng cùng rất nhiều bình luận để lại. Kha khá bạn học sinh cuối cấp đã không kiềm được sự xúc động của mình khi xem clip kỷ yếu đặc biệt này.

Các bạn học sinh lớp 12A8 trường THPT FPT quả là may mắn khi cô một cô giáo chủ nhiệm tâm lý và yêu thương mình thế này. Chúc tất cả sẽ đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới nhé! 

V.

Theo Helino/Trí thức trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news