Tin mới

Con bị chém đứt gân tay, mẹ bị dọa tạt axit

Thứ bảy, 11/01/2014, 08:28 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sau khi em Hà Trang Linh Mai, nữ sinh lớp 8 mới bị côn đồ chém đứt gây tay khi đang đến trường, thì mẹ của em lại bị dọa tấn công bằng axit.

(Tinmoi.vn) Sau khi em Hà Trang Linh Mai, nữ sinh lớp 8 mới bị côn đồ chém đứt gây tay khi đang đến trường, thì mẹ của em lại bị dọa tấn công bằng axit.

Sáng ngày 10/1, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (55 tuổi, trú Lê Hồng Phong, phường Phước Hòa, TP.Nha Trang) mẹ nữ sinh Linh Mai đã đến Công an tỉnh Khánh Hòa trình báo và gửi đơn tố cáo về việc bà bị dọa tấn công bằng axit, và trước đó là con gái bà bị rạch tay.

Theo bà Tâm, tối ngày 9/1 bà Tâm nhận được tin nhắn từ số máy lại 84188...với nội dung: "cô có phải là cô Tâm không. Hôm nay tôi có nghe thấy 1 tin có một nhóm người. Họ trọ ở nhà tôi họ đang bàn tính định tạt a xit cô. Tôi báo cho cô tin này để cô đề phòng”.

Con bị chém đứt gân tay, mẹ bị dọa tạt axit

Con bị chém đứt gân tay, mẹ bị dọa tạt axit

Bà Tâm bị dọa tạt axit (Ảnh nld)

Sáng 8/1 đang trên đường đi học, em Hà Trang Linh Mai. (14 tuổi, học sinh lớp 8/9, Trường THCS Trần Quốc Toản, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị chém ở bàn tay phải, gây thương tích nặng.

Tại bệnh viện tỉnh Khánh Hòa, em Mai kể lại, khoảng 6h30 ngày 8/1, trong lúc đạp xe trên đường Lê Đại Hành, đoạn thuộc phường Phước Tiến. TP. Nha Trang, cách trường THCS Trần Quốc Toản khoảng 200 mét, thì thấy một thanh niên đi xe máy bất ngờ áp sát, dùng dao chém vào bàn tay phải rồi nhanh chóng rú ga chạy mất.

Lúc đầu M. chỉ thấy nhói đau, nên cố đạp xe đến trường và được bảo vệ dùng khăn bịt vết thương. Sau đó, Mai được chở đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Đến 8h30 cùng ngày, Mai được đưa vào phòng phẫu thuật, nối gân tay, xử lý vết thương. Theo các bác sĩ, vết chém làm lộ hết gân mu bàn tay, đứt gân ngón 2. Hiện em Mai đang được bác sĩ đang tiến hành xử lý và chăm sóc vết thương.

Con bị chém đứt gân tay, mẹ bị dọa tạt axit

Nữ sinh Mai trước đó đã bị côn đồ chém đứt gân tay (Ảnh TTO)

Trước đó ngày 11/5/2013 ông Hà Danh Trí chồng bà Tâm cũng bị côn đồ bất ngờ xông vào nhà đâm trúng bụng, làm thủng nhiều đoạn ruột, phải mổ cấp cứu và điều trị nhiều tháng.

Ông Trí đã bức xúc nói với các nhà báo “Tôi bị bọn côn đồ chém trọng thương, hiện còn đang điều trị hồi phục sức khỏe, giờ lại chém con gái tôi. Gia đình đề nghị cơ quan công an sớm điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh những kẻ côn đồ hung hãn, coi thường luật pháp”.

Ngày 5/6/2013, ông Trí gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an TP Nha Trang, sau đó Công an TP Nha Trang có cử cán bộ đến nhà (khi ông đang dưỡng thương) để xác minh.  Ông Trí cũng cho biết, sau một thời gian góp vốn kinh doanh, hiện ông đang vướng tranh chấp tài sản rất quyết liệt với nữ giám đốc một công ty ở TP Nha Trang. Theo ông Trí, nhiều khả năng kẻ làm trọng thương tay phải con gái của ông bà và nhắn tin dọa tạt axit đều là đồng bọn của chúng.

P.V (Tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news