Tin mới

Con rể trộm xe của bố vợ trong lễ ăn hỏi

Thứ sáu, 31/07/2015, 14:11 (GMT+7)

Khi nhà gái đang chuẩn cỗ để đón họ nhà trai vào dự lễ ăn hỏi thì chú rể tương lai lấy một số điện thoại cùng chiếc xe máy của bố vợ tương lai rồi bỏ trốn.

Khi nhà gái đang chuẩn cỗ để đón họ nhà trai vào dự lễ ăn hỏi thì chú rể tương lai đã "cuỗm" một số điện thoại cùng chiếc xe máy của bố vợ tương lai rồi bỏ trốn.

Vào ngày 21/7, gia đình ông Trần Văn Q và bà Nguyễn Thị H. ở xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tổ chức lễ ăn hỏi cho con gái là chị Trần Thị H. (23 tuổi) và Trần Ngọc Tuấn, trú tại xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Chú rể Trần Ngọc Tuấn đã đến nhà bố mẹ vợ tương lai từ ngày 19/7 để chuẩn bị công việc. Theo lịch trình thì khoảng 9h sáng 21/7, họ nhà trai sẽ vào đến nhà gái.

Ảnh minh họa.

Sáng sớm, Tuấn chở vợ tương lai lên thị trấn Cẩm Xuyên trang điểm và quay trở lại nhà ông Q. Khoảng 8h, Tuấn mượn điện thoại của ông Q. để liên lạc với họ nhà trai và được biết là gần vào đến nơi nên đối tượng đã mượn xe máy của ông Q. đi đón.

Gần 12h trưa, anh em họ hàng bà con nhà ông Q. ngồi ở nhà chờ mãi nhưng vẫn không thấy Tuấn đưa họ nhà trai đến nên liên tục gọi nhưng không liên lạc được.

Sau nhiều lần gọi liên tục không được, một số người thân của gia đình ông Q. mới bất ngờ cho biết đã bị mất 3 cái điện thoại khi đang cắm sạc pin trong nhà.

Được biết, con gái ông Q. từng đi lao động ở nước ngoài về và vừa xin làm công nhân của công ty Sam Sung ở Vĩnh Phúc được khoảng 6 tháng. Quá trình làm công nhân ở đây, chị H. đã quen Tuấn và yêu nhau được vài  tháng.

Tuấn cũng đã từng về nhà chị H. chơi 1, 2 lần và chị này cũng được Tuấn đưa về nhà mình ở Hà Nội giới thiệu người yêu.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những trường hợp này. Trước đó tại Hậu Giang cũng có trường hợp tương tự: "Chàng rể nghèo cuỗm sạch tiền vàng của mẹ vợ".

Nguyễn Huy Phước (SN 1988, hiện ngụ xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) không phải “công tử Bạc Liêu” nhưng lại thừa “máu” ăn chơi nên khi hết tiền Phước nghĩ cách lấy trộm tiền của mẹ vợ.

Sáng ngày 25/1/2013, khi cha mẹ vợ đi công chuyện, Phước quyết định ra tay. Khi vợ vừa ra khỏi nhà, Phước vội đến bên lu gạo, lấy được 1 lắc tay bằng vàng và 1,6 triệu đồng tiền mặt rồi bắt xe lên Cần Thơ bán.

Minh Minh (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news